![]() |
100 học sinh xuất sắc bước vào cuộc thi trực tiếp "Em yêu biển đảo quê hương" tại Hội trường UBND phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ. Ảnh: QĐND |
Không chỉ là sân chơi bổ ích cho học sinh, nơi khơi nguồn tình yêu với biển đảo thiêng liêng, chuỗi hoạt động còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn bó quân - dân, tiếp sức bà con và học sinh vùng khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ, chung tay vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
![]() |
Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương". Ảnh: QĐND |
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực: Tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 cán bộ, Nhân dân; phát hơn 1.000 tờ rơi, 200 sổ tay, 150 cuốn sách pháp luật; tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ và 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách.
Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc.
Điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” với hơn 10.300 lượt đăng ký trực tuyến từ ngày 17 - 21/9 và vòng thi trực tiếp tại Hội trường UBND phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ quy tụ 100 học sinh tiêu biểu. Kết quả, em Thạch Hoàng Nam, học sinh lớp 7A4 Trường THCS - THPT Lai Hòa, đã xuất sắc giành giải Nhất.
![]() |
Em Thạch Hoàng Nam, học sinh lớp 7A4 Trường THCS -THPT Lai Hòa là học sinh xuất sắc đạt giải Nhất tại cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương". Ảnh: QĐND |
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, khẳng định: Cuộc thi không chỉ nâng cao hiểu biết về lịch sử, pháp luật, vai trò chiến lược của biển, đảo mà còn là sân chơi bổ ích, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.
Dịp này, đơn vị cũng trao 80 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và nhiều phần quà cho học sinh, hộ dân khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ, tiếp thêm động lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.
Tác giả: Vũ Anh
Nguồn tin: Báo Thanh Tra