Khi người phụ nữ dám chọn lại hạnh phúc

Có những người phụ nữ cả đời sống trong bổn phận, trong nỗi sợ điều tiếng, trong ánh nhìn khắt khe của gia đình và xã hội. Họ từng yêu, từng hi sinh, từng chịu đựng, nhưng khi hôn nhân đổ vỡ hoặc người chồng không còn, họ lại không dám bước thêm một bước cho chính mình. Bởi với nhiều người, vượt qua một cuộc hôn nhân bất hạnh đã khó, vượt qua định kiến để sống tiếp đời mình còn khó hơn.

Bi kịch mang tên 'Bố mẹ anh không bao giờ sai!'

Nhiều người vẫn nghĩ nền tảng kinh tế vững vàng và sự độc lập là tấm lá chắn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, có những cuộc hôn nhân nứt toác mỗi ngày không phải vì cơm áo gạo tiền, mà vì một thứ bạo lực lạnh tinh vi. Người vợ bị bóp nghẹt ngay trong chính tổ ấm của mình bởi người chồng mang bộ lọc 'hiếu thảo mù quáng', biến lòng tôn kính cha mẹ thành vũ khí sát thương bạn đời.

Khi ngọn lửa 'yêu' lụi tàn trong im lặng

Nhiều cặp đôi dắt nhau ra tòa với lý do 'không hợp', nhưng sâu bên trong lại là sự bế tắc do chứng suy giảm hoặc rối loạn ham muốn kéo dài.

Đừng nhân danh tình yêu cho những ham muốn tầm thường

Trong xã hội hiện đại, khi những quan niệm về tình cảm và các mối quan hệ trở nên cởi mở hơn, chúng ta lại dễ rơi vào một cái bẫy tâm lý đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm ê chề: Nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu.

Phút 'say nắng' và cái giá đắt bằng cuộc hôn nhân đổ vỡ

Trong cuộc sống, ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau đôi khi chỉ mỏng như một sợi tóc. Một phút xao lòng, một khoảnh khắc yếu mềm trước những lời đường mật có thể thiêu rụi cả một mái ấm mà ta đã mất bao năm công vun đắp.

Đừng để 'thương con' trở thành xiềng xích của những cuộc hôn nhân tồi tệ

Vì nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ, nhiều người mẹ sẵn sàng nuốt ngược nước mắt, chấp nhận sống như 'xác không hồn' trong chính ngôi nhà mình. Nhưng khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, khi 'thương con' vô tình trở thành xiềng xích siết chặt nỗi đau , liệu sự hy sinh đó có thực sự mang lại hạnh phúc cho con trẻ hay chỉ là sự tự sát chậm rãi của người mẹ?

Đàn bà càng kiên cường, đường tình càng bạc bẽo?

Trong những buổi trà chiều cùng hội chị em, hay giữa những dòng tâm sự gửi về tòa soạn, tôi thường nghe một câu nói đầy xót xa: 'Phụ nữ giỏi quá, mạnh mẽ quá để làm gì? Để rồi cuối cùng lại phải gánh vác tất cả một mình.'

Vợ mắc ung thư bật khóc khi chồng cạo đầu theo

Suốt hai tháng vợ điều trị ung thư, anh Nguyễn Sâm (49 tuổi) mỗi ngày đều đi lại giữa bệnh viện và nhà để chăm sóc vợ, vừa cáng đáng công việc kinh doanh và chuyện học của các con.

Vô tình thấy 'vết lạ' trên áo chồng khi giặt đồ, vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Lần đó, vì máy giặt bị hư nên toàn bộ quần áo tôi phải giặt bằng tay. Đến khi giặt đồ đi làm của chồng, tôi phát hiện một vết đỏ, đưa lên mũi ngửi thì là son môi. Màu son này tôi chưa dùng bao giờ, chỉ có thể là của một người phụ nữ khác.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Brazil hòa Morocco ở trận ra quân World Cup

Siêu phẩm của Vinicius Junior giúp Brazil tránh khỏi thất bại, nhưng ứng viên vô địch chỉ có được một điểm trước đối thủ châu Phi đầy khó chịu Morocco ở lượt trận đầu bảng C.

Cần Thơ xử phạt hai doanh nghiệp xay xát gạo gây ô nhiễm môi trường

Ngày 12/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết: Đơn vị đã ký ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thương mại KTD.

Hơn 70.000 hũ nước yến sào cao cấp được làm giả như thế nào?

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Vũ Thùy Trang đã lập tới 10 fanpage trên Facebook, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc và thường xuyên xuất hiện trong các video, livestream giới thiệu sản phẩm với những lời quảng cáo hấp dẫn như 'yến chưng cao cấp', 'chứa tới 70% tổ yến'.

Bé gái 9 tuổi mắc ung thư máu

Bé Nguyễn Thị Triệu Vy (sinh năm 2017, trú thôn 1, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - ảnh) mắc bệnh ung thư máu, cần chi phí lớn để điều trị lâu dài nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chưa biết xoay xở vào đâu.

Mở rộng mạng lưới xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng cho Cần Thơ

Ngày 12/6, tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nhằm tháo gỡ khó khăn để Tập đoàn mở rộng hệ thống phân phối, cung ứng xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Lấy được vợ nhờ hiến máu cứu mẹ người yêu

Từ một lần hiến máu khẩn cấp cứu mẹ người yêu năm 2007, anh Nguyễn Hữu Đạt (quê Thanh Hóa) đã tìm thấy "một nửa" của đời mình và bắt đầu hành trình sẻ chia bền bỉ. Đến nay, anh đã gần 60 lần hiến máu, trở thành đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

TOP