Thể thao

Hà Nội vùi dập Cần Thơ trong ngày đăng quang

Mọi sự chú ý đổ dồn về hai đội bóng Nam Định và Cần Thơ dù chuyện thắng thua của họ không nhiều ý nghĩa trước cuộc tử chiến ở lượt cuối cùng.

Cần Thơ có cùng điểm với Nam Định nhưng xếp dưới do thua đối đầu và hiệu số bàn thắng bại nên cần thắng hơn ở sân Hà Nội thân quen. Tuy nhiên, chủ sân Hàng Đẫy trong ngày đón cúp vô địch không thể đá lơi chân trước khán giả nhà nên đã dốc sức ở hiệp 2 đè bẹp Cần Thơ 3-0, do công của Văn Quyết, Samson và Oseni. Đây cũng là trận thắng kỷ lục thứ 20 của Hà Nội.

Thực chất việc Cần Thơ ngã ngựa trước đội bóng của bầu Hiển (hứa thưởng cho họ 3 tỉ đồng nếu trụ hạng) không có nhiều tính quyết định. Bởi ở lượt đấu cuối, thầy trò Vũ Quang Bảo sẽ chơi trận cầu 6 điểm trước Nam Định và nếu thắng sẽ nhận vé play off tranh suất V-League với đội Hà Nội B của… bầu Hiển.

Trong khi đó, Nam Định ở sân nhà nỗ lực duy trì phong độ và khí thế cho trận cuối cả mùa giải đã thắng B. Bình Dương 2-1. Bất chấp thiệt thòi trong sự cô đơn của cuộc chơi nhiều toan tính từ núi tiền của một ông bầu, Nam Định luôn cam kết đá bằng sức mình theo kiểu nghèo cho sạch.

Thầy trò Nguyễn Văn Sỹ tạm hơn Cần Thơ 3 điểm và chiếm chút lợi thế trong cuộc quyết đấu cuối, bởi chỉ cần hòa là lấy vé vớt. Tuy nhiên, diễn biến ở trận đá với chủ nhà Cần Thơ sẽ rất khó lường khi Nam Định đá bằng nội lực trong sự bủa vây từ những sức ép vô hình lẫn chiêu trò hậu trường.

Hà Nội (trái) thắng đậm Cần Thơ trong ngày nhận cúp vô địch V-League 2018. Ảnh: QUANG THẮNG

HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin các học trò của mình sẽ vượt qua cơn bĩ cực với chiến thắng để trụ hạng. Điều đó sẽ vinh quang hơn việc sống và thở nhờ lỗ mũi của người khác.

Thế cờ tàn V-League sẽ còn chút gay cấn cho hai đội tranh ngôi á quân là Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa. Giữ ngôi nhì ở vài vòng đấu qua, bất ngờ Sanna Khánh Hòa trên sân nhà lại thua SL Nghệ An 1-2 một cách đau đớn. Vì nếu thắng, họ sớm về nhì bất chấp lượt đấu cuối có thua không quá cách biệt hai bàn trước chủ nhà Thanh Hóa.

Ngược lại, Thanh Hóa buồn ngủ gặp chiếu manh nhờ trận thắng sân khách TP.HCM 2-1 đã vươn lên bằng điểm Sanna Khánh Hòa và trận cuối đá thắng chính đối thủ này sẽ ẵm ngôi á quân.

Hà Nội nhận cúp vô địch

Sau trận đấu với Cần Thơ, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới chính thức đón nhận cúp vô địch Nuti Café V-League 2018 do ban tổ chức trao tặng cùng 3 tỉ đồng tiền thưởng. Đây là lần đăng quang thứ tư của bóng đá Hà Nội và đặc biệt họ đã thiết lập hàng loạt kỷ lục sau khi vô địch trước năm vòng đấu. Đội bóng của bầu Hiển chơi đẹp tặng vé tri ân các cổ động viên trong trận cuối cùng mùa giải trên sân Hàng Đẫy. Đá hay, đá đẹp và đá thắng để hấp dẫn khán giả là tiêu chí tối thượng của Hà Nội sau 10 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp.

+ Kết quả vòng áp chót V-League: Sanna Khánh Hòa - SL Nghệ An 1-2, Than Quảng Ninh - Sài Gòn 1-2, Hà Nội - Cần Thơ 3-0, HA Gia Lai - Hải Phòng 0-0, Nam Định - B. Bình Dương 2-1, Quảng Nam - SHB Đà Nẵng 2-2, TP.HCM - Thanh Hóa 1-2.

+ Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội (64 điểm); 2. Sanna Khánh Hòa (43 điểm); 3. Thanh Hóa (43 điểm); 4. SL Nghệ An (39 điểm); 5. Than Quảng Ninh (35 điểm); 6. Quảng Nam (31điểm); 7. HA Gia Lai (31 điểm); 8. Hải Phòng (31 điểm); 9. B. Bình Dương (30 điểm); 10. Sài Gòn (28 điểm); 11. SHB Đà Nẵng (28 điểm); 12. TP.HCM (27 điểm); 13. Nam Định (23 điểm); 14. Cần Thơ (20 điểm).

Tác giả: GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP