Cuộc sống

Con gái cắt quan hệ vì mẹ mang thai khi cha mới qua đời

Chưa đầy một năm sau khi chồng mất, người vợ ở Trung Quốc đã mang thai cùng thời điểm với con gái, khiến cô con gái không chấp nhận nổi.

Cô Sun 25 tuổi là người gốc Đồng Nhân (Quý Châu), sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại Trùng Khánh làm việc. Sun sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố mẹ là giáo viên. Cuộc hôn nhân của cha mẹ rất tốt và đã ảnh hưởng lớn đến Sun. Cô thậm chí muốn giống mẹ và sẽ tìm bạn đời như cha.

Tháng 2/2017 Sun kết hôn. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, người cha 48 tuổi đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Người mẹ gầy xọm đi. Để tiện chăm sóc mẹ, Sun đưa bà đến Trùng Khánh. "Tôi thường thấy mẹ làm bữa sáng trong im lặng, rồi dọn thêm một bộ bát đĩa như thể có bố cùng ăn. Tôi xót xa vô cùng", cô chia sẻ với Sina.

Tháng 7/2017, Sun đặt chuyến du lịch châu Âu cho mẹ. Điều khiến cô vui là bà thực sự tốt hơn sau khi trở về. Nhưng không lâu sau, một số hành vi khác thường của mẹ khiến người con gái chú ý. Bà thường đi về muộn và hay nghe điện thoại khi về nhà, trong khi trước kia hiếm khi sử dụng điện thoại.

Cô Sun chia sẻ câu chuyện trái ngang của gia đình. Mới đây cô mủi lòng khi gặp lại mẹ, nhưng vẫn chưa biết bước tiếp theo phải làm sao. Ảnh: Sina.

Khi Sun hỏi, người mẹ nói mới quen một người đàn ông 57 tuổi, đã ly hôn nhiều năm, trong chuyến du lịch châu Âu. Họ dự định kết hôn. "Lời mẹ nói như sét đánh ngang tai. Tôi từng nghĩ mẹ không thể thoát khỏi cái chết của cha tôi. Tôi không mong đợi mẹ tôi kết hôn. Bố tôi mới chết được vài tháng", Sun nói. Cô kịch liệt phản đối. Sau lần tranh cãi đó, người mẹ chuyển ra ngoài thuê một ngôi nhà khác.

Tháng 12/2017, Sun mang thai. Cô ngay lập tức báo tin này cho mẹ, với hy vọng bà sẽ vì có cháu mà quên đi mối quan hệ kia. Sau đó, Sun hoà giải với mẹ và đón bà về nhà mình. Vì ốm nghén, cô không để ý được mẹ nhiều. Dịp Tết 2018, vợ chồng Sun cùng mẹ dùng bữa tối tại một nhà hàng, bất ngờ người mẹ buồn nôn và chạy nhanh vào toilet. "Chồng tôi thay đổi nét mặt. Hai chúng tôi nhìn nhau và không ai dám nói vì nếu đây là sự thật, không ai có thể chấp nhận nó", Sun kể.

Thấy không thể giấu được nữa, người mẹ đành thú nhận đang mang thai với người đàn ông kia. Hai mẹ con dự sinh cùng tháng. "Dịp đó, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể khóc. Tôi cảm thấy bất hiếu với cha. Tôi khóc cho chính mình", cô giãi bày.

Trong vài ngày liền hai mẹ con không nói với nhau một lời. Cuối cùng vào một đêm, Sun nói với mẹ: "Hoặc mẹ sẽ bỏ thai và có cháu, hoặc là chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ". Người mẹ trở về phòng trong im lặng. Ngày hôm sau bà rời khỏi nhà khi con gái đi làm.

Kể từ đó, người con gái không gặp mẹ nữa và cũng không gọi điện. Nhưng cuối tuần trước, Sun ra ngoài mua sắm. Cô bất ngờ nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế ở trung tâm thương mại, trên tay bế một bé trai. "Mẹ không nhìn thấy tôi. Tôi thấy bà già đi nhiều. Lòng tôi đau xót vô cùng, nhưng tôi không biết làm gì vào lúc đó", cô kể. Cuối cùng, Sun không đủ can đảm gặp mẹ, cô nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm.

Câu chuyện của Sun đã gây ra một làn sóng bình luận những ngày qua trên Weibo cũng như các trang báo đăng tải. Đa phần chê trách người con gái ích kỷ, chỉ một số ít người đồng cảm được với cô, rằng người mẹ đã tìm được hạnh phúc mới quá nhanh khi cha qua đời.

Tác giả: Bảo Nhiên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP