![]() |
Các lớp học trên khắp bang Victoria đã bị tạm dừng khi hàng chục nghìn giáo viên, hiệu trưởng và nhân viên hỗ trợ giáo dục tại các trường công lập đình công. Ảnh: AFP/Getty Images |
Khoảng 35.000 giáo viên tại bang Victoria ở Australia đã tham gia cuộc đình công quy mô lớn ngày 24/3, khiến khoảng 500 trường công lập phải hủy lớp học hoặc bị gián đoạn nghiêm trọng. Công đoàn giáo dục đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục leo thang hành động nếu các yêu cầu không được đáp ứng.
Theo Liên minh Giáo dục Australia (AEU), đây là cuộc đình công đầu tiên của giáo viên bang Victoria trong 13 năm qua, đồng thời cũng là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất của lực lượng này từ trước đến nay.
Theo đó, hàng chục nghìn giáo viên đã tạo thành “biển đỏ” khi tuần hành từ Trades Hall tới bậc thềm tòa nhà Quốc hội bang tại trung tâm Melbourne. Cuộc biểu tình buộc nhiều tuyến đường lớn trong khu trung tâm phải phong tỏa, các dịch vụ xe buýt và xe điện bị gián đoạn trước khi hoạt động trở lại vào đầu giờ chiều. Cảnh sát Victoria cho biết nhìn chung tình hình diễn ra trật tự.
![]() |
Các giáo viên reo hò cổ vũ trong các bài phát biểu tại cuộc tuần hành ở Melbourne. Ảnh: ABC News |
Chủ tịch AEU bang Victoria, ông Justin Mullaly cảnh báo công đoàn sẽ “leo thang hành động nếu cần thiết”. Ông cho biết hệ thống giáo dục công lập đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên “mãn tính”, khi lực lượng này rời bỏ nghề với tốc độ “gấp đôi” so với trước đại dịch.
“Chính phủ đã dựa vào lòng nhiệt huyết và sự tận tâm của các bạn để bù đắp khoảng trống tài chính, để bù đắp tình trạng thiếu nhân sự, và họ đã làm điều đó quá lâu rồi,” ông nói trước đám đông.
Một số giáo viên tham gia biểu tình cũng chia sẻ khó khăn trong công việc. James Woodward, giáo viên công nghệ tại một trường trung học khu vực, cho biết ông phải dựa vào vật liệu quyên góp để phục vụ giảng dạy. “Làm sao điều này có thể chấp nhận được ở một nơi tự gọi là “bang giáo dục“?, ông đặt câu hỏi.
![]() |
Giáo viên và học sinh tuần hành bên ngoài Trades Hall ở Melbourne. Ảnh: ABC News |
Edward Arthur, lãnh đạo tại một trường dành cho học sinh khiếm thính, cho biết áp lực đối với giáo viên ngày càng gia tăng. “Nguyên nhân chính là không có đủ giáo viên, và chúng tôi cảm thấy giáo viên đang chuyển sang các bang khác vì mức lương cao hơn,” ông nói.
Ông cũng cho biết nhiều giáo viên của trường đã tham gia đình công, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh. “Tôi nhận được tin nhắn từ một phụ huynh nói: ‘Tôi sẽ cho con nghỉ học, còn thầy cô hãy đi đòi tăng lương’,” ông kể.
AEU đã tham gia đàm phán thỏa ước lao động tập thể (EBA) với chính quyền bang trong khoảng 8 tháng, với yêu cầu tăng lương 35% trong 4 năm, giảm sĩ số lớp học và tăng cường hỗ trợ về sức khỏe tâm thần cũng như điều kiện giảng dạy.
![]() |
Các giáo viên cho biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành đình công. Ảnh: ABC News |
Sau khi công đoàn phát động đình công, chính quyền bang đưa ra đề xuất tăng lương 18,5%. Cụ thể, giáo viên sẽ được tăng 8% lương và nhân viên giáo dục tăng 4% từ tháng 4, tiếp theo là mức tăng 3% mỗi năm trong ba năm sau, cùng phụ cấp làm thêm giờ 1,5%.
Tuy nhiên, bà Joyce Buckley, một nhân viên hỗ trợ giáo dục, cho rằng đề xuất này là nỗ lực “chia rẽ đội ngũ nhân viên giáo dục và giáo viên”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục bang Victoria, ông Ben Carroll, cho biết chính quyền đã “làm mọi cách” để tránh cuộc đình công.
“Chúng tôi đã có các cuộc họp với công đoàn ngày hôm qua và sẽ tiếp tục họp vào ngày mai. Tôi luôn nói với công đoàn: hãy ưu tiên việc đảm bảo học sinh được đến trường, đừng làm gián đoạn việc học của các em”, ông Carroll nói.
Tác giả: Hồng Nhung
Nguồn tin: daibieunhandan.vn





