Cuộc sống

Vợ dằn mặt nhân tình của chồng bằng chiêu đơn giản khiến cô ta bỏ anh ngay lập tức

"Đây chỉ là dằn mặt nhẹ nhàng thôi. Chồng tôi chẳng có gì ngoài cái đẹp mã, tiền bạc, tài sản đều do tôi đứng tên, nếu ly hôn anh ấy sẽ ra đi với hai bàn tay trắng chứ không có một xu nào đâu", chị nói với giọng sắc lạnh.

Ngày biết tin anh ngoại tình, cuộc sống của chị chẳng khác nào rớt xuống địa ngục không lối thoát. Có lẽ đó là tâm lý chung của những chị em phụ nữ khi có chồng ngoại tình. Thật sự chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được cảm giác bị phản bội đau đớn biết dường nào.

Có người sẽ chọn cách gục ngã, đầu hàng số phận, cũng có người mạnh mẽ đương đầu. Và chị chọn cách đối mặt để giải quyết những vấn đề khúc mắc.

Sau nhiều lần không lay chuyển được anh, chị quyết định tìm đến ả nhân tình kia. Từ ngày anh ngoại tình, chị đã lên kế hoạch theo dõi đôi gian phu dâm phụ và biết ả ta có một cửa hàng hoa tươi cách nhà chị chừng 30 km. Anh cũng thường mua hoa ở đây về tặng chị.

Chị đích thân đến gặp ả nhân tình để dạy cho cô ta một bài học - Ảnh minh họa: Internet

Và đó cũng là món quà dỗ dành chị sau những lần say đắm bên ả nhân tình bé bỏng đó. Bây giờ nghĩ lại chị chỉ muốn phát điên vì đã ngu muội tin tình cảm anh dành cho chị vẫn nồng nàn và say đắm như ngày đầu. Thật không ngờ sau những hành động ngọt ngào đó là cả một âm mưu ngoại tình đang ẩn giấu.

Đợi tiệm hoa đông người, chị giả làm người mua bước vào hỏi những loại hoa đắt nhất. Chị cầm nhánh hoa hồng nhung lên nói.

- Giá hoa này bao nhiêu tiền?
- Hình như chị mới đến mua lần đầu đúng không? Chị chọn đi em sẽ giảm giá cho chị.

Chị cười nhạt.

- Nhìn em đẹp, đi bán hoa cũng được đó chứ.
- Chị quá khen rồi. Chị cũng đẹp mà.

Chị bỏ nhành hoa hồng xuống rồi nhìn ả ta chằm chằm, nhẹ nhàng nói.

- Không đẹp và khéo miệng như em. Nên chị mới mất chồng.

Ả ta cười gượng khó hiểu, chị lại lên tiếng.

- Em đẹp, trẻ vậy bán hoa là thích hợp nhất rồi đừng đi cướp chồng người khác nhé. Mắc công uổng phí cả tuổi thanh xuân vì người không xứng đáng. Tìm được người tốt thì không nói, nhưng lỡ gặp phải đàn ông xấu sẽ có kết cục đáng thương lắm đó.
- Chị nói gì vậy?

Ả ta hơi lớn tiếng nên mọi người chú ý hơn. Họ bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ. Chị cười thầm vì cuối cùng cũng đến lúc vạch bộ mặt thật của ả ta rồi. Chị khoanh tay trước ngực rồi lớn tiếng.

Ả nhân tình xanh mặt và nhục nhã vì những lời nói của chị - Ảnh minh họa: Internet

- Đây chỉ là dằn mặt nhẹ nhàng thôi. Chồng tôi chẳng có gì ngoài cái đẹp mã, tiền bạc, tài sản đều do tôi đứng tên, nếu ly hôn anh ấy sẽ ra đi với hai bàn tay trắng chứ không có một xu nào đâu. Tốt nhất cô nên rút lui đi đừng để tôi phải làm mạnh tay.

Ả cười gượng gạo rồi vội vàng lấp liếm.

- Chị nói gì vậy? Tôi không biết chồng chị là ai hết. Không mua hoa thì đi chỗ khác đừng đến đây gây sự.
- Tôi sẽ mua hoa nhưng để tôi làm hết việc mình cầm làm đã.

Chị đưa xấp hình ra trước mặt mọi người khiến ả ta xanh mặt, nhục nhã.

- Dám làm thì phải dám nhận chứ em, đừng hèn nhát như vậy. Chị còn biết em đến nhà nghỉ với chồng chị bao nhiêu lần luôn đó. Có cần chị kể ra không?

Đám đông bắt đầu bàn tán nhiều hơn. Ả ta cúi gầm mặt xấu hổ, chị lấy vài nhành hoa hồng đi đến bàn thanh toán rồi nói với nhân viên thu ngân.

- Không cần giảm giá đâu.

Trả tiền xong chị rời đi, đám đông cũng rời khỏi cửa hàng hoa. Khiến ả ta một phen xấu hổ trước mặt nhiều người chị vô cùng hả hê. Sau lần đó, ả ta không còn liên lạc với chồng chị nữa, anh cũng ngoan ngoãn ở nhà không còn đi sớm về muộn. Cửa hàng hoa của ả cũng đóng cửa mấy tuần nay và treo bảng chuyển đi nơi khác. Vậy là chẳng cần đánh ghen, chị đã giải quyết mọi việc êm đềm nhất.

Tác giả: T.L (T.H)

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP