Cuộc sống

Thiếu gia đốt đời sau những 'cuộc tình một đêm' rồi chết lặng với tờ giấy mỏng nhận được từ bác sĩ

Sai thì cũng đã sai rồi, trả giá cũng quá đắt rồi vì vậy cháu nên rút cho mình bài học kinh nghiệm, và cố gắng lao động để tự mình kiếm tiền lo cho cuộc sống của chính mình.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Thiếu gia và cái kết đắng ngăn ngắt sau những ngày tháng đốt đời trong thú vui 'săn tình một đêm', thì chính cháu chứ không phải ai khác, đã tự mình đánh mất tương lai tốt đẹp của mình. Trên thực tế, cháu có thừa chứ không phải là đủ điều kiện để có được cuộc sống sung túc, viên mãn nếu cháu biết tận dụng cơ hội mà bố mẹ đã tạo dựng, đã mang lại cho cháu.

Bác trách cháu vì cháu đã 22 tuổi, biết đâu là đúng, đâu là sai mà vẫn mắc lỗi. Nhưng thôi bây giờ có phân tích đến thế nào thì cũng không giải quyết được hậu quả căn bệnh xã hội lây lan qua đường tình dục mà cháu đang mang, vì quan hệ bừa bãi với gái mại dâm suốt thời gian qua.

Theo bác, việc cần làm ngay bây giờ là cháu giữ bình tĩnh, chấp nhận sự thật để có hướng chữa chạy bệnh tật. Y học ngày càng tiến bộ, cháu đừng hoang mang lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy làm đúng theo yêu cầu của bác sĩ, điều trị nghiêm túc, kiên nhẫn, không nên nản lòng rồi bỏ thuốc là nguy hại đến tương lai thậm chí là tính mạng của cháu nữa đấy.

Sai thì cũng đã sai rồi, trả giá cũng quá đắt rồi vì vậy cháu nên rút cho mình bài học kinh nghiệm, và cố gắng lao động để tự mình kiếm tiền lo cho cuộc sống của chính mình.

Bác hy vọng rằng cháu biết nghĩ để sống đàng hoàng tử tế hơn cho bản thân được tự hào với bạn bè vì mình sau sai lầm đã biết đứng lên làm lại cuộc đời, đồng thời để bố mẹ yên lòng vì cháu đã ăn năn hối lỗi và quyết tâm sửa chữa. Mấy lời cùng cháu, mong cháu sớm khỏi bệnh, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng. Chúc cháu bình an.

Tác giả: An Trí

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: ghen , yêu , ngoại tình , cặp bồ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP