Thế giới

Phẫu thuật không gây mê, bác sĩ khiến người phụ nữ tử vong

Một người phụ nữ đã tử vong sau khi một bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cô mà không gây mê.

Các viên chức điều tra đã đến bệnh viện tư nhân ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ - nơi không được phép tiến hành các thủ thuật phẫu thuật - và thấy rằng bệnh viện đã bị khóa và nghi phạm đã bỏ trốn. Bên trong, các viên chức phát hiện thi thể người phụ nữ vẫn còn trên bàn phẫu thuật.

Người phụ nữ được phát hiện đã chết trên bàn mổ.

Sonia Devi, 35 tuổi, người đã được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật sỏi mật. Tuy nhiên, Mohd Abrar đã không được gây mê khi rạch bụng cô, để lại một vết thương hở dài 27cm. Vết thương do dao đâm khiến Sonia chảy máu và tử vong tại Bệnh viện Gagan ở Thanabhavan, Shamli.

Chồng bà, Deshraj Singh, nói với tờ Times of India: "Vợ tôi là nhân viên y tế ASHA (nhân viên y tế xã hội). Cô ấy đã gặp Abrar, người tự giới thiệu mình là bác sĩ. Khi Sonia tham khảo ý kiến của ông ấy về sỏi mật, ông ấy đảm bảo rằng đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ và yêu cầu cô ấy đến bệnh viện của Abrar. Tôi tin rằng Abrar muốn cắt bỏ thận của vợ tôi. Một ca phẫu thuật sỏi mật không cần phải rạch một đường lớn như vậy".

Con trai Sonia, Ayush Kumar, người có mặt tại bệnh viện, cho biết anh đã yêu cầu "bác sĩ" đợi cha mình đến, nhưng "họ đã tiến hành phẫu thuật mà không thông báo cho chúng tôi".

"Khi tôi bước vào phòng phẫu thuật, tôi thấy mẹ tôi nằm bất động", Ayush nói thêm.

Bác sĩ Ashwini Kumar, giám đốc y khoa của khu vực cho biết: "Nhóm của chúng tôi đã đến bệnh viện nhưng bệnh viện đã đóng cửa. Cơ sở này chỉ được đăng ký cho các dịch vụ nội trú, ngoại trú và chăm sóc ban ngày, không được phép thực hiện các thủ thuật phẫu thuật. Không có bác sĩ phẫu thuật đủ trình độ".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP