Giáo dục

Mẹ ruột đến “bắt con”, nhà trường hoảng hốt tưởng học sinh bị bắt cóc

Nữ sinh lớp 6 được mẹ ruột và bà ngoại đón lên xe taxi trước giờ học buổi sáng khiến nhà trường hoảng hốt, tưởng học sinh bị bắt cóc.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Yên (xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đầu giờ sáng nay, 22/10, nhà trường nhận được thông tin em P.N.H.M. (học sinh lớp 6) bị hai người phụ nữ lạ mặt đưa lên chiếc xe taxi dừng trước cổng trường rồi rời đi.

Mẹ ruột đến “bắt con”, nhà trường hoảng hốt tưởng học sinh bị bắt cóc

Nghi ngờ học sinh bị bắt cóc, lãnh đạo nhà trường trình báo cơ quan chức năng và thông báo đến người thân của em M.

Theo ông Nam, sau khi công an xác minh thì được biết em M. được mẹ và bà ngoại ở tỉnh Đồng Tháp ra đưa lên xe taxi rồi đi nhưng không thông báo cho bố em này vì vợ chồng đã ly dị.

“Em M. được mẹ về về đưa vào Đồng Tháp. Sự việc khiến bố em và nhà trường một phen hốt hoảng”, ông Nam nói.

Ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên cho biết, cháu P.N.H.M. là con gái của anh Phan Văn Hoàn (trú xã Xuân Yên) với người vợ trước quê ở tỉnh Đồng Tháp.

Cách đây 4 năm, anh Hoàn ly dị vợ và về quê lấy vợ mới. Cháu M. được bố đưa về sống cùng. Cũng theo ông Khoa, sự việc xảy ra khiến cho bố cháu bé, và hàng trăm học sinh, giáo viên tại trường hoang mang, xáo trộn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Thiện Lương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP