Giới trẻ

Mẹ đi ăn cỗ lấy phần, con trai có hành động đáng chê trách

Câu chuyện bà mẹ đi ăn cỗ lấy phần mang về cho con và thái độ của chàng trai khiến nhiều người vô cùng chú ý.

Với cha mẹ, con cái chính là tài sản quý giá nhất trên đời này và họ luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Thế nhưng, chuyện một người mẹ đi ăn cỗ lấy phần mang về lại vô tình mang đến câu chuyện gây tranh cãi sau đây.

Mới đây, câu chuyện 1 người mẹ mỗi lần đi ăn cỗ thường xuyên gói ghém phần ăn ngon nhất đem về cho con, cho chồng. Đây đáng nhẽ là phần của mẹ được ăn tại mâm cỗ nhưng mẹ lại không dám ăn.

Bà chỉ ăn miếng rau, chút canh để no bụng còn giò, chả, thịt gà liền bỏ vào túi nilon rồi mang về nhà.

Cứ như thế, suốt nhiều năm nay, bà mẹ luôn mang phần về vì muốn con trai và chồng có miếng ngon để ăn. Hồi bé, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi khi mẹ đi ăn cỗ về có quà.

Mỗi lần nghe tin trong làng có cỗ, con trai đều mong mẹ sẽ đi vì mẹ lúc nào cũng cầm theo chiếc nón để đựng đồ ăn, có hôm là miếng thịt gà, vài con tôm, miếng giò, nắm xôi, có hôm là thịt lợn, bánh chưng, chả quế…

Thế nhưng, càng lớn kinh tế gia đình càng khấm khá hơn. Bữa cơm trong nhà lúc nào cũng có đồ ăn ngon, chỉ cần con trai nói thèm một món gì đó, lập tức bữa cơm sau con sẽ thấy nó trên mâm.

Chính vì thế, những món thường thấy trong các bữa cỗ ở quê bây giờ cậu con trai không còn thích, háo hức hay không còn mong mẹ đi ăn cỗ lấy phần như xưa nữa.

Chính vì thói quen lâu năm của mẹ khiến cậu con trai khó chịu ra mặt. Khi thấy mẹ xách túi đồ ăn thức uống thu hoạch được sau bữa cỗ, con trai còn cảm thấy xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc là ham ăn.

Cụ thể, chàng trai có nói: "Đã nhiều lần, con nhắc mẹ đừng lấy phần. Con nhắc mẹ khi đi ăn cỗ, hãy cứ ăn uống thật thoải mái, đừng nghĩ đến chồng, con ở nhà. Vì bây giờ, con không cần những miếng ăn đó. Thậm chí, đi trên đường, thấy mẹ xách túi đồ ăn thức uống thu hoạch được sau bữa cỗ, con còn thấy xấu hổ."

Trong một lần tình cờ thấy người trong làng đăng hình mẹ đang lấy đồ từ mâm đàn ông rồi bỏ túi nilon mang về. Cậu con trai đã rất tức giận và có hành động vứt đi túi thịt mà mẹ cầm về sau bữa cỗ.

Vẫn biết hành động đó là không đúng, khiến mẹ giận và buồn nhưng cậu con trai chỉ mong muốn mẹ đừng lấy phần nữa. Gia đình cũng không còn thiếu thốn nên khi đến đám cỗ, “xin mẹ hãy ăn uống thật thoải mái, đừng cố lấy phần về cho con”.

Sau khi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, câu chuyện đã thu hút nhiều lượt tương tác và hàng nghìn bình luận. Một bên thì cho rằng, đây là thói quen không nên giữ. Bên cạnh những cá nhân đến bữa tiệc không ăn mà chỉ muốn lấy phần còn có những người không mang phần về nhà, họ sẽ ngại ngùng, không dám ăn.

Tác giả: Thiên Anh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP