Nhân ái

Lời khẩn cầu của cha mẹ bé gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

'Mình về nhà nha ba, ở đây con đau lắm…', tiếng khóc xé lòng của bé gái 3 tuổi khiến người cha đau xót.

Bé Ngô Nguyễn Kim Cương (3 tuổi, trú thôn 8A, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện mắc ung thư máu hơn một năm nay và đang từng ngày giành giật sự sống trong bệnh viện.

Bé Cương đau đớn vì bệnh tật hành hạ.

Vật vã gào khóc sau khi tiêm, bé Cương đuối sức, nằm nghiêng trên giường bệnh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi.

Chứng kiến con gái gồng mình chống chọi đau đớn, anh Ngô Đức Phước (39 tuổi, bố bé Cương) chỉ biết ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đưa bàn tay chai sạn vuốt nhẹ lên đầu con gái như để an ủi, dỗ dành.

"Con người ta cùng tuổi nay đang vô tư chơi đùa, ăn, ngủ, còn con mình, nghĩ mà đau lòng lắm. Mới 3 tuổi mà sự sống của con đang bị đe dọa rồi. Tôi chỉ biết từng ngày ôm con nằm viện duy trì sự sống và hi vọng vào phép màu thôi", anh Phước tâm sự.

Bé Cương được kết luận mắc bệnh K máu từ khi mới hơn 1 tuổi.

Vợ chồng anh Phước và chị Nguyễn Thị Ánh (35 tuổi) sinh được 3 đứa con. Bé Cương là con út và cũng là đứa chịu thiệt thòi, bất hạnh nhất khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Anh Phước kể, tháng 3 năm ngoái, bé Cương sốt cao liên tục suốt nhiều ngày. Cứ uống thuốc thì cắt sốt được vài ba tiếng rồi sốt trở lại. Đưa con đến viện thăm khám, anh chị đau đớn khi cầm kết luận bé bị ung thư máu, gan to, lách to.

"Không tin vào kết quả hiện tại, tôi ôm con cầu cứu bệnh viện khác với hi vọng có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng rồi, mọi hi vọng vụt tắt khi kết quả chọc tủy cùng chung kết luận.

Vậy là từ đó, sự sống của con phải gắn liền bệnh viện. Tính đến nay, con đã trải qua 5 lần vào hóa chất. Mỗi lần như vậy kéo dài 1 đến 2 tháng tùy thuộc vào thể trạng cơ thể", anh Phước chia sẻ thêm.

Chỉ những lúc ngủ, bé Cương mới có những giây phút bình yên.

Ngày đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà, tối đến, ăn vội bát cơm, anh Phước lại chạy xe vào viện trông con thay cho vợ về nhà chăm sóc 2 đứa còn lại. Tranh thủ buổi tối, chị Ánh lại nhận hàng về may gia công tại nhà phụ chồng trang trải thêm tiền thức ăn hàng ngày cho cả gia đình. Từ ngày con bệnh tật, cuộc sống gia đình lâm cảnh khó khăn. Đồng lương phụ hồ 250.000 đồng/ ngày anh Phước nhận được chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi 2 đứa con lớn (lớp 1 và lớp 3) học hành.

Suốt hơn một năm qua, để có tiền điều trị cho con, vợ chồng anh Phước đã vay mượn ngân hàng, người thân với số tiền trên 200 triệu đồng. Thời gian điều trị của bé Cương còn rất dài nhưng không biết trông chờ vào đâu. Anh Phước lo con phải xuất viện giữa chừng, đầu hàng số phận.

Hàng ngày chứng kiến con gồng mình gánh chịu đau đớn, anh Phước chỉ biết ngồi bên cạnh động viên, thương con nhưng bất lực.

Ngồi trên giường bệnh, né tránh những thìa cháo bố đút, bé Cương lại nhăn nhó đòi bố về nhà. Phải cố gắng lắm, anh Phước mới đút cho con được nửa bát cháo loãng. Hơn một năm gánh chịu căn bệnh hiểm nghèo khiến sức khỏe bé Cương yếu dần, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, mệt mỏi, đôi mắt ngấn lệ. Cứ đến giờ tiêm, vào hóa chất, cháu bé lại khóc thét vì đau đớn.

"Mỗi lần nghe con cầu cứu, đòi về rồi hỏi tóc bao giờ mọc trở lại, lòng tôi đau thắt. Tôi ước có thể gánh bệnh tật thay con. Chặng đường dài phía trước dù khó khăn đến mấy vợ chồng tôi cũng sẽ nắm chặt tay con, cùng con cố gắng. Chỉ mong con đủ kiên cường mà chiến đấu số phận nghiệt ngã này", ôm con thơ vào lòng, anh Phước chia sẻ trong tiếng thở dài.

Con gái mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình anh Phước lâm cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống cũng như tương lai của bé Cương đang rất cần tấm lòng sẻ chia của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ cho bé Cương xin gửi về địa chỉ: anh Ngô Đức Phước (bố của bé Cương), thôn 8A, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Ánh (mẹ bé Cương): 19024947186016, ngân hàng Techcombank, ĐT: 0988128492.

Tác giả: Hoa Thạch

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP