Giới trẻ

Lê Phương trở lại trường cũ, netizen nghẹn ngào nhắc tên cố nghệ sĩ Quý Bình: “Mối tình của em và anh ấy đẹp quá…”

Những bài đăng của Lê Phương nhận được sự chú ý của dư luận.

Vừa qua, diễn viên Lê Phương xuất hiện trong vai trò khách mời tại buổi báo cáo tốt nghiệp của các sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Mặc áo đen dáng cardigan kết hợp quần jean và tóc ngắn trẻ trung, Lê Phương gây chú ý bởi vẻ ngoài rạng rỡ nhưng vẫn gần gũi, thân thiện.

Lê Phương và Thanh Thúy

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên xúc động chia sẻ: “Dự buổi báo cáo tốt nghiệp của các em, gặp lại Thầy Cô, bạn bè, người quen… Cứ như mới hôm qua, còn là cô sinh viên CDV-K.”

Buổi trở lại trường cũ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhưng điều khiến không ít netizen xúc động hơn cả là khi dưới phần bình luận, một người đã nhắc khẽ: “Mối tình của em và Quý Bình đẹp quá! Đến công chúng mến mộ em và Quý Bình còn tiếc lắm Lê Phương ạ.”

Chỉ một dòng ngắn gọn cũng đủ làm sống dậy bao kỷ niệm.

Lê Phương và Quý Bình từng là một trong những chuyện tình nghệ sĩ được yêu thích nhất đầu thập niên 2010. Họ quen nhau từ thời sinh viên Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, trải qua khoảng 6–7 năm gắn bó trong âm thầm. Không phô trương, không ồn ào, nhưng tình cảm của họ lại rất sâu đậm – từng đồng hành qua nhiều dự án phim ảnh, sân khấu, và đặc biệt là cùng nhau trưởng thành trong nghề.

Sau khi chia tay, cả hai giữ thái độ văn minh, chưa từng công khai nói xấu hay nhắc lại chuyện cũ tiêu cực. Quý Bình từng thừa nhận anh còn yêu, từng mong có thể quay lại. Lê Phương thì chọn cách lặng lẽ, im ắng khi được hỏi về người cũ – một sự kín đáo khiến công chúng càng thêm trân trọng.


Đầu năm 2024, cố nghệ sĩ Quý Bình đột ngột qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh. Sự ra đi của anh để lại nhiều tiếc nuối. Lê Phương không nói nhiều, chỉ âm thầm gửi lời chia sẻ, cùng chồng có mặt để tiễn đưa – đủ để những ai từng theo dõi chuyện tình đẹp ấy thấy đau lòng.

Lần xuất hiện mới nhất này của Lê Phương, dẫu chỉ là một buổi gặp mặt thầy trò, bạn bè, vẫn khiến nhiều người cảm động. Giữa khung cảnh quen thuộc của giảng đường, khi cô cười, khi ánh mắt chùng xuống vì xúc động, người ta như thấy bóng dáng của quá khứ – nơi có tuổi trẻ, có đam mê, và có cả một mối tình đẹp đã ngủ yên.

Tác giả: Thanh Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP