|  | 
| Cán bộ, chiến sĩ Công an TP chèo thuyền vào từng nhà dân tại phường Điện Bàn Đông để trao lương thực. | 
San sẻ giữa biển lũ
Những ngôi nhà cấp 4 chìm dần trong biển nước, người dân phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) vẫn giữ cho nhau ngọn lửa của tình người. Dù thiếu thốn trăm bề, khi được các chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng trao tận tay những túi lương thực, chai nước sạch, nhiều người vẫn nở nụ cười cảm ơn và từ chối nhận phần quà để "nhường cho người khác khổ hơn".
"Thôi thôi, để nhường cho người khác…!", câu nói giản dị của một người phụ nữ trung niên khiến những thành viên Đội Thanh niên xung kích Công an TP Đà Nẵng bất ngờ và ấm lòng. Tại khối phố 2A, phường Điện Bàn Đông nước ngập trắng xóa, đường bê-tông dẫn vào khu phố hơn 300 hộ dân nay thành dòng sông nhỏ. Nhiều nhà thấp phải dọn đồ chạy lũ, sang tá túc nhờ nhà hàng xóm cao ráo hơn. Vậy mà giữa gian khó, họ vẫn chắt chiu nhường nhau từng phần cơm, chai nước, nương tựa nhau qua những ngày hoạn nạn.
Đại úy Nguyễn Hữu Siêng, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động, một trong những thành viên của Đội Thanh niên xung kích kể, sáng 30-10, khi đoàn chèo thuyền đến chùa Vạn Phúc có nhóm người đang tá túc ở đây. Đáng nói, những người ở đây chỉ nhận đúng một phần quà, còn lại xin nhường cho những người sau. "Có căn nhà dù tập trung nhiều hộ nhưng vẫn chỉ nhận đủ phần mình, để phần còn lại cho người khác", anh kể lại.
|  | 
| Phút nghỉ ngơi của các thành viên Đội Thanh niên xung kích Công an TP trên xe chở hàng. | 
Đây là lần thứ hai Đội Thanh niên xung kích Công an TP Đà Nẵng trở lại vùng ngập sâu của phường Điện Bàn Đông. Lần đầu, nước lũ còn chảy xiết, hàng cứu trợ chỉ có thể gửi vào các điểm tập kết, nhờ ca-nô lớn đưa vào bệnh viện. Lần này, khi nước đã êm hơn, Đội chia tổ, bơi thuyền vào từng xóm nhỏ để trao quà tận tay người dân. Thiếu tá Bùi Anh Đức - Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Những ngày qua, chúng tôi phối hợp cùng Hội Phụ nữ Công an TP phân chia, đóng gói hàng ngàn suất lương thực, nước sạch để chuyển đến các địa phương ngập sâu như Điện Bàn Đông, Hòa Tiến, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha...".
|  | 
| Bữa trưa vội trên ghe chở hàng cứu trợ của Công an TP Đà Nẵng. | 
Giữa dòng nước vẫn còn dâng cao, 12 giờ trưa 30-10, đoàn cứu trợ vẫn tiếp tục chèo thuyền đến từng ngôi nhà. Bữa cơm chỉ là gói mì khô ăn vội trên mặt nước, nhưng ai nấy đều ấm lòng. Cũng giữa dòng nước ấy, tin nhắn thông báo các thành viên của Đội Thanh niên xung kích tiếp tục quay về Công an TP để nhận hàng mới và di chuyển sang địa bàn khác vang lên. Cả đội lại tất bật lên đường.
Trên chuyến xe vượt lũ
Khi đêm buông xuống, bên ngoài là biển nước đen đặc, chiếc xe tải chở hàng của Công an TP vẫn lầm lũi băng qua những con đường ngập nửa bánh xe. Trong khoang xe chật hẹp, Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Hoa, cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TP tranh thủ gọi về cho con nhỏ: "Tối nay chưa về với con được! Mẹ xin lỗi con! Mẹ đang đi hỗ trợ bà con vùng ngập!". Ngồi sau chiếc thùng xe rung lắc, giọng chị nghẹn lại, vừa thương con, vừa vững lòng vì nhiệm vụ.
|  | 
| Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Hoa tranh thủ gọi về cho gia đình trong khi di chuyển qua điểm cứu trợ khác. | 
Thượng úy Hoa cùng hàng chục đoàn viên thanh niên khác của Công an TP Đà Nẵng đã tình nguyện tham gia Đội Thanh niên xung kích từ những ngày đầu lũ lên. Đi trong mưa, giữa đêm tối, điện thoại hết pin, áo quần ướt sũng, nhưng không ai than vãn. Khi đoàn xe lăn bánh rời vùng ngập để trở về, kim đồng hồ đã gần chỉ 9 giờ tối. Trên thùng xe tải, Thượng úy Lê Kim Tin, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ ngồi lặng, điện thoại chỉ còn 6% pin. Tranh thủ những phút nghỉ ngắn, anh nhắn vội dòng tin cho người thân yên tâm rồi tắt máy, giữ lại chút pin đề phòng tình huống khẩn cấp. Bóng đêm dày đặc, tiếng nước vỗ lóc bóc vào thân xe. Đoàn xe tiếp tục hành trình xuyên đêm giữa lũ.
|  | 
| Một cano làm nhiệm vụ cứu trợ bị lật khi trúng dòng nước xiết tại Phường Điện Bàn Đông. | 
Liên tiếp trong ngày 29 và 30-10, nghe tin ghe cứu trợ của người dân và lực lượng chức năng bị lật vì nước xiết. Ai cũng biết sẽ có nguy hiểm nhưng không ai lùi bước. Bởi phía trước, các chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng biết vẫn còn nhiều người khó khăn, gặp hiểm nguy trong mưa lũ và bao ánh đèn yếu ớt trong những căn nhà ngập sâu đang chờ họ.
Tác giả: Mai Vinh
Nguồn tin: cadn.com.vn
 









