Du lịch

Dã quỳ nở rộ quanh di tích chiến dịch Điện Biên Phủ

Loài hoa dại đua nhau khoe sắc trên những nẻo đường xung quanh Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12 là thời điểm hoa dã quỳ phủ vàng nhiều vùng miền cả nước trong đó có khu núi rừng Điện Biên.

Khách du lịch chụp ảnh bên những khóm dã quỳ sau khi kết thúc chuyến tham quan di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, nằm ở chân núi Pú Đồn (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên). Chị Ngân, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ, chị rất bất ngờ khi nhìn thấy cảnh hoa dã quỳ bạt ngàn ở đây giống như ở Đà Lạt.

Ngôi nhà sàn của dân tộc Thái giữa mùa hoa. Đa phần dã quỳ ở Điện Biên mọc tự nhiên, một số ít do người dân trồng làm hàng rào.

Con đường dẫn vào bản của người Thái, nằm trên lối ra của tuyến tham quan khu di tích Sở Chỉ huy.

Những bông hoa vàng nở rộ bên bờ ao nằm trong khuôn viên nhà một người dân xã Mường Phăng.

Anh Chư, người dân địa phương, cho biết thời điểm này hàng năm, khắp xã Mường Phăng và các khu vực xung quanh đều có rất nhiều dã quỳ. Thời gian gần đây, người dân còn trồng thêm quanh nhà nên lượng hoa càng nhiều thêm.

Dã quỳ dại khoe sắc trên thửa ruộng bậc thang của đồng bào Thái.

Dòng suối chảy ra đường quốc lộ 279B từ khu di tích Sở Chỉ huy cũng điểm xuyết những bông hoa có màu nắng.

Tác giả: Kiều Dương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP