Nhân ái

Chồng bỏ đi, vợ nghèo khốn đốn lo không cứu nổi con gái ung thư máu

Gia đình chị rơi vào khó khăn khi con gái thứ 2 sinh ra bị ung thư máu. Chồng chị lại bỏ mẹ con chị mà đi. Chị lâm vào cảnh khốn đốn, không còn khả năng để lo cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Vì thế, sinh mạng đứa con gái 9 tuổi của chị đang trở nên mong manh hơn.

Hơn 17 năm trước, vợ chồng chị Trần Ngọc Ảnh (hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vui mừng khi sinh được đứa con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Yến Linh.

8 năm sau, vợ chồng chị Ảnh đón thêm con gái thứ 2 là cháu Nguyễn Yến Duy (hiện nay 9 tuổi). Trớ trêu thay, vừa lọt lòng mẹ, sức khỏe cháu Duy lại có dấu hiệu bất thường. Gia đình đưa cháu Yến Duy đi bệnh viện khám thì cả nhà như chết lặng khi biết cháu mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Cháu Nguyễn Yến Duy (nay 9 tuổi) khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Những ngày đầu, vợ chồng chị Ảnh quyết tâm làm lụng để có tiền chạy chữa cho con. Nhưng về lâu dài, điều kiện kinh tế khó khăn rồi vợ chồng xảy ra xích mích, hạnh phúc cũng đổ vỡ từ đây.

“Phải chi căn bệnh của cháu chữa trị vài năm khỏi, gia đình tui cũng đỡ, đằng này mình phải chạy chữa cho cháu suốt đời, tốn kém rất nhiều nên gia đình ngày càng eo hẹp. Cha tụi nhỏ ra đi, bỏ lại cho tui 2 đứa con và một cái thai đang mang vài tháng tuổi nên khó khăn lại càng khó khăn hơn”, chị Ảnh nghẹn ngào kể lại tình cảnh mấy năm trước.

Bị bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu, cháu Yến Duy không được đến trường như bao đứa trẻ khác, thật sự là một sự bất hạnh quá lớn đối với cháu bé này.

Chồng bỏ đi, xem như trụ cột trong nhà đã gãy, một mình chị Ảnh phải gồng gánh để nuôi 3 đứa con thơ dại (2 gái, 1 trai). Vì quá khó khăn, chị đành bỏ khu tái định cư, đưa 3 con về bên ngoại (xã Khánh Tiến, huyện U Minh) ở tạm. Với số tiền ít ỏi từ việc mua bán tạp hóa nhỏ tại nhà, vừa nuôi 4 miệng ăn lại phải lo chạy chữa bệnh ung thư máu cho cháu Duy, thật sự là điều vượt quá giới hạn đối với chị Ảnh.

Thương mẹ vất vả sớm hôm, con gái lớn của chị Ảnh phải khăn gói lên tận TPHCM làm thuê kiếm sống qua ngày. Còn cháu Duy, hiện tại cứ nửa tháng là đi vô máu một lần. “Mỗi đợt vô máu tốn 2-3 triệu đồng, số tiền này quá lớn đối với tui nên mình không còn khả năng lo được nữa”, chị Ảnh xót xa.

Để có tiền lo cho con, chị Ảnh đã chạy vạy hỏi khắp bà con lối xóm mấy chục triệu đồng mà không biết khi nào mới trả hết nợ. Biết mang nợ nần sẽ khổ thêm, nhưng nếu không có tiền vô máu là cháu Duy sẽ chết, người mẹ nghèo này không thể nhẫn tâm nhìn cảnh “đầu bạc sớm tiễn đầu xanh”.

Cứ khoảng nửa tháng, cháu Yến Duy phải vô máu một lần, nếu không tính mạng của cháu sẽ gặp nguy hiểm.

Chúng tôi thấy cháu Yến Duy nhợt nhạt, xanh xao, cơ thể em có dấu hiệu teo tóp lại. Có lúc mặt em nhăn nhúm lại vì có vẻ rất mệt bởi căn bệnh hiểm nghèo hành hạ. Mẹ cháu Duy cho biết, mỗi lần cháu đi vô máu về khỏe được vài ngày là lại thấy mệt. Nếu đi vô máu trễ là cháu không làm gì nỗi, đến chai nước cháu còn không mở nắp được, ăn uống cũng thất thường nên sức khỏe cứ yếu dần.

Cháu Yến Duy nói với chúng tôi nghe quặn thắt: “Mẹ thương con nhiều lắm, do con bệnh nên cũng không đi học được. Con ước gì mình hết bệnh để đi học, sau này có nghề nghiệp lo lại cho mẹ. Nhưng chắc không thể xảy ra được rồi vì nhà con nghèo quá. Con sợ không được vô máu thì không sống được nữa chú à”.

Là hộ nghèo, không có nghề nghiệp ổn định, chỉ bán tạp hóa nhỏ để mưu sinh nên cuộc sống của mẹ con chị Ảnh rất khó khăn. Với "căn bệnh nhà giàu" mà con gái đang mang, việc lo cho con là lực bất tòng tâm đối với người mẹ này.

Nói về hoàn cảnh của chị Trần Ngọc Ảnh, bà Đặng Thu Thảo- Trưởng Ban Nhân dân ấp 1 (xã Khánh Hội) cho biết, trước đây, gia đình chị Ảnh cũng đỡ lắm, nhưng từ khi có cháu Duy mắc bệnh ung thư máu tới giờ gia đình đã rơi vào cảnh rất khó khăn. Hiện tại dù chị qua xã bên ở nhưng hộ khẩu thì vẫn còn ở đây nên vẫn giữ các chế độ dành cho hộ nghèo đối với gia đình chị.

“Vì con bệnh mà hạnh phúc gia đình tan vỡ, phải rơi vào cảnh nghèo khó, nợ nần nên rất cần được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để chị Ảnh có điều kiện chữa bệnh cho con, để cháu Yến Duy tiếp tục duy trì sự sống”, bà Thảo bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Trần Ngọc Ảnh (trú tại Ấp 1, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

ĐT: 0943 901709

Tác giả: Huỳnh Hải - Thể Trân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP