Thể thao

Chelsea thua trận thứ 8, HLV Pochettino chỉ rõ thủ phạm giấu mặt

Thất bại 1-2 trên sân của Wolverhampton trong trận đấu muộn nhất vòng 18 khiến Chelsea trượt dài, khó mơ trở lại tốp đầu.

Điểm nhấn của trận đấu trên sân Molineux đêm 24-12 là những pha bỏ lỡ đáng được xem là "thảm họa" thay vì ba bàn thắng quyết định số phận cuộc chơi.

Tình cảnh của Chelsea đang trở nên tệ hại tương tự Man United khi các cầu thủ hàng công gần như đánh mất bản năng săn bàn khiến CĐV vô cùng chán ngán.

Cole Plamer xoay sở giữa vòng vây của Joao Gomes và Mario Lemina

Tấn công dồn ép đội chủ nhà Wolves đến nghẹt thở nhưng sự vô duyên đến khó tin của các chân sút Nicolas Jackson, Armando Broja khiến nỗ lực của "The Blues" trở nên vô nghĩa.

Ngay cả tiền đạo kỳ cựu Raheem Sterling cũng chẳng thể ghi bàn trong tình huống anh và hai đồng đội "ba đánh một" trước thủ môn Jose Sa phút 32.

Raheem Sterling bỏ lỡ cơ hội khó tin

Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Chelsea đã phải trả giá đắt. Từ pha phạt góc của đội chủ nhà ở phút 51, Mario Lemina đánh đầu thành bàn, mở tỉ số trận đấu. Bàn thua khiến HLV Mauricio Pochettino nóng mặt và ông đã phải liên tiếp tung thêm Mikhailo Mudryk, Tristan Madueke, Ian Maatsen lẫn Christopher Nkunku vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công.

Mario Lemina sau pha lập công mở tỉ số phút 51

Tuy nhiên mọi việc vẫn không được cải thiện bởi đến phút 90+3, Chelsea tiếp tục nhận thêm bàn thua từ pha lập công của Matt Doherty cho chủ nhà Wolves. Christopher Nkunku ghi được bàn danh dự phút 90+6 nhưng không cứu vãn được tình thế.

Matt Doherty nhân đôi cách biệt cho Wolves

Thất bại 1-2 trên sân của Wolves là trận thua sân khách thứ tư liên tiếp của Chelsea mùa này. Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đã thua đến trận thứ 8 tại Ngoại hạng Anh và dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với khoảng cách điểm số so với tốp đầu ngày càng bị nới rộng.

Christopher Nkunku ghi bàn danh dự cho "The Blues"

Tính ra, "The Blues" đã thua tổng cộng 19 trận, số lần thất bại nhiều nhất tại đấu trường Ngoại hạng Anh trong cả năm 2023.

Trên bình diện 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong năm nay, chỉ có 3 đội thua nhiều hơn Chelsea là Almeria (La Liga, 24 trận), Werder Bremen (Bundesliga, 20 trận) và Empoli (Serie A, 20 trận).

HLV Mauricio Pochettino và Conor Gallagher

Đây là điều không hề được mong đợi sau khi đội chủ sân Stamford Bridge đã chi 1 tỉ bảng cho việc mua sắm cầu thủ năm nay.

Thống kê từ Opta Joe còn chỉ ra, Chelsea là đội bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn nhất ở Premier League mùa này khi "sút bay" 36/57 cơ hội!

HLV Mauricio Pochettino thất vọng với các cầu thủ Chelsea

Tại cuộc họp báo sau trận, HLV Mauricio Pochettino ngao ngán cho rằng, thủ phạm dẫn đến sự sa sút phong độ thảm hại của Chelsea là… chính họ. "Chelsea không đáng phải thua trận và đó là điều khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng lại không tận dụng được, thất bại là điều không tránh khỏi với Chelsea. Chúng tôi là kẻ thù của chính mình và nếu không vượt qua được rào cản này, Chelsea sẽ ngày càng thêm tổn thương".

Tác giả: Đông Linh

Ảnh: Reuters

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP