Thế giới

Bạo loạn “áo ghi-lê vàng”: Không còn nhận ra trung tâm Paris!

Sputnik hôm 2-12 đưa tin giới chức Pháp cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để đối phó với đám đông biểu tình bạo lực phản đối chính phủ ở Paris và những thành phố khác.

"Chúng tôi phải nghĩ về các biện pháp ngăn chặn để những vụ việc như vậy không xảy ra nữa" – phát ngôn viên chính phủ Pháp, ông Benjamin Griveaux, chia sẻ với đài Europe 1.

Ông Griveaux cho biết tổng thống, thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ Pháp sẽ bàn bạc về mọi biện pháp trong cuộc họp hôm 2-12 (giờ địa phương).

Phong trào “áo ghi-lê vàng” ở thủ đô Paris của Pháp đã biến thành cuộc bạo loạn vào hôm 1-12 khi đám đông biểu tình tấn công cảnh sát, đốt phá xe cộ và các cửa hàng trên đường phố.

Phong trào "Áo vest vàng" được khởi xướng để phản đối việc tăng thuế nhiên liệu. Ảnh: Reuters

Phong trào nói trên đã bước sang tuần thứ ba với mục tiêu ban đầu là thể hiện sự tức giận của người dân về việc tăng thuế nhiên liệu. Tuy nhiên, nó đã bùng phát thành một phong trào chống chính phủ. Lực lượng cảnh sát Paris cho biết hơn 400 phần tử quá khích đã bị bắt giữ và 133 người đã bị thương trong các cuộc bạo loạn.

Theo Sputnik, toàn bộ cảnh sát Paris đã được điều động trong suốt thời gian diễn ra biểu tình. Tính riêng Paris, 4.500 cảnh sát phải đối phó với đám đông biểu tình khoảng 10.000 người.

Tính riêng thủ đô Paris, cảnh sát phải đối phó với khoảng 10.000 người biểu tình. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Paris sử dụng khí cay đối phó với đám đông biểu tình quá khích gần Quảng trường Charles-de-Gaulle, hôm 1-12. Ảnh: Reuters

Đám đông biểu tình đốt phá xe cộ gần Quảng trường Charles-de-Gaulle, hôm 1-12. Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Cảnh sát sử dụng vòi rồng trấn áp đám đông biểu tình quá khích gần Quảng trường Charles-de-Gaulle, Paris, hôm 1-12. Ảnh: AP

Một chiếc xe bị đám đông biểu tình thiêu rụi gần Đài kỷ niệm Khải Hoàn Môn, Paris. Ảnh: AP

Một nhà hàng ở Paris bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP