Cuộc sống

Vợ chồng hay cãi vã vì lương tôi thấp quá

Anh nuôi tôi trong một năm, giờ muốn tôi tìm việc thu nhập khá hơn, làm lương vài triệu đồng thế này mình anh không cáng đáng nổi.

Tôi 27 tuổi, sau nhiều lần chuyển công ty vì lương quá bèo bọt thì giờ tôi làm công việc văn phòng làng nhàng, trong lòng lúc nào cũng có tâm trạng buồn, nghĩ sao cuộc đời mình long đong lận đận thế. Trước đây, khi chưa đi làm, tôi được gia đình chiều, ở nhà không phải làm việc gì cả, cũng chưa va chạm xã hội nhiều nên kinh nghiệm sống không có, đi đâu cũng thấy khó hòa nhập, khó sống.

Ảnh minh họa.

Tôi vừa lấy chồng năm ngoái, anh nuôi tôi trong một năm, giờ muốn tôi tìm việc nào có thu nhập khá hơn chứ làm lương vài triệu đồng thế này mình anh không cáng đáng nổi. Mấy tháng qua, tôi tìm không được việc nên thật sự bế tắc và mệt mỏi, người suy nhược như không có sức sống. Tôi chán nản, không biết phải làm gì đây, mất niềm tin vào cuộc sống, mỗi lần nghĩ đến việc lại đau đầu, cảm giác khó tả. Vì chuyện kinh tế mà vợ chồng suốt ngày cãi vã. Tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Duyên

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: Lương thấp , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP