Tin địa phương

Vì cộng đồng...

Đến ấp Thới Hòa B (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) chúng tôi cảm nhận vùng đất này đã và đang từng ngày “thay da, đổi thịt”. Nhiều người sau khi cuộc sống ổn định, đã tích cực tham gia công tác tại địa phương, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn và cùng giữ gìn an ninh trật tự nơi mình sinh sống...

Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Thạch Sang là một trong những điển hình trong các phong trào ở địa phương.

Ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ có hơn 600 hộ, đa phần là đồng bào dân tộc Khmer, sống bằng nghề nông. Với sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đến nay, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định đời sống. Hộ ông Thạch SoPhaNa sống lâu năm ở địa phương. Sau nhiều năm lao động cật lực, cần kiệm, vợ chồng ông từng bước vươn lên trong cuộc sống. 4 người con ông được học hành đàng hoàng, nay đã trưởng thành, dựng vợ, gả chồng, có việc làm ổn định. Ông Thạch SoPhaNa bộc bạch: “Con cái tôi giờ đã nên người, vợ chồng tôi mừng vui lắm!”.

Ngày trước, cứ hè đến, ông Thạch SoPhaNa dạy cho con em đồng bào ngôn ngữ của dân tộc mình. Nay, dù đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn tiếp tục dành thời gian tham gia công tác xã hội. Là người có uy tín ở địa phương, nên hễ trên địa bàn xảy ra những vụ xích mích, ẩu đả, ông có mặt kịp thời để giải quyết. Ông vận dụng linh hoạt giữa “tình” và “lý”, đứng ra hòa giải, hàn gắn tình nghĩa giữa đôi bên. Không chỉ vậy, ông còn thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con cháu trong xóm chấp hành các quy định pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đây, gia cảnh ông Thạch Sang khó khăn, sống chủ yếu bằng nghề nông. Tranh thủ lúc nông nhàn, ông đi làm mướn cho người dân trong xóm. Nhờ cần kiệm, chịu thương, chịu khó, ông dần tích góp mua thêm đất canh tác. Đến nay, ông đã có gần 30 công đất. Khi cuộc sống gia đình tạm ổn, ông Sang dành nhiều thời gian tham gia công tác ở địa phương. Trước đây, ông tham gia vào Ban Bảo vệ Dân phố thị trấn, cùng các anh em đi tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự. Dần dà, ông đã tạo được sự tín nhiệm trong nhân dân, được bà con trên địa bàn bầu chọn làm Trưởng ấp…

Ông Sang thường xuyên đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con cố gắng tăng gia sản xuất, chí thú làm ăn, từ bỏ thói hư tật xấu, không còn đói nghèo. Không chỉ vậy, với uy tín của mình trong đồng bào dân tộc Khmer, hễ khi trên địa bàn có chuyện xích mích giữa các hộ dân, ông đến nơi tìm hiểu nguyên nhân, đứng ra hàn gắn tình cảm đôi bên. Đặc biệt, ông rất có “duyên” cảm hóa, giáo dục những thanh thiếu niên trên địa bàn có biểu hiện vi phạm pháp luật. Ông Thạch H. là một trong những người được ông Sang khuyên bảo và nay đã chí thú làm ăn. Ông H. nói: “Cũng nhờ ông Sang đứng ra khuyên bảo, cảm hóa, nay tôi đã từ bỏ thói hư, tật xấu. Không chỉ vậy, ông còn giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi tiếp cận các nguồn vốn vay, phát triển kinh tế, phụ giúp gia đình có thêm thu nhập”…

Với những việc làm có ích, thiết thực, ông Thạch Sang được UBND thị trấn, UBND huyện Cờ Đỏ… tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thời gian qua, ông vinh dự được các cấp công nhận, khen thưởng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương…

Thượng tọa Dương An, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Cờ Đỏ, Trụ trì chùa Settodor, cho biết: “Chính từ sự quan tâm của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tạo điều kiện để bà con tiếp cận các nguồn vốn vay, tăng gia sản xuất, có thêm thu nhập, ổn định đời sống. Từ đó, bà con mạnh dạn tham gia các phong trào do địa phương phát động, chung sức cùng địa phương làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự”.

Tác giả: Chấn Hưng

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP