Thế giới

Trung Quốc bắt 4 nghi phạm trộm mắt người chết đem bán

Thi thể một người đàn ông tại nhà xác bệnh viện bị lấy mất mắt khiến cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện ra đường dây buôn bán nội tạng.

Mỗi năm, có khoảng 300.000 bệnh nhân chờ được cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, trong khi chỉ có khoảng 10.000 ca được thực hiện vì tình trạng thiếu nội tạng hiến tặng. Ảnh minh họa: SCMP.

Người đàn ông sáng 30/10 qua đời tại bệnh viện Nhân dân Ninh Hương ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Sau khi người nhà tới nhà xác bệnh viện để gặp thân nhân lần cuối, họ phát hiện đôi mắt của ông không còn, South China Morning Post đưa tin.

"Một quả bóng bằng vải được đặt trong mắt trái của anh ấy, bên mắt phải vẫn còn đặt dụng cụ phẫu thuật để mở rộng hốc mắt. Đôi mắt đã bị lấy đi", em gái người quá cố chia sẻ trên mạng xã hội WeChat. "Tôi thấy rất buồn. Đó là hành động đáng sợ".

Ngày 31/10, cảnh sát bắt 4 người với cáo buộc ăn trộm và hủy hoại xác chết. Một số người trong đó là nhân viên nhà xác bệnh viện. Ba trong 4 nghi phạm đã bay tới thành phố Thiệu Dương, cách Ninh Hương 240 km.

"Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm này có thể câu kết với nhau để bán nội tạng người", một nguồn tin cảnh sát cho hay. Bệnh viện đã tiến hành thương lượng với thân nhân người quá cố vể việc bồi thường.

Mỗi năm, có khoảng 300.000 bệnh nhân chờ được cấy ghép ở Trung Quốc, trong khi chỉ có khoảng 10.000 ca được thực hiện vì tình trạng thiếu nội tạng hiến tặng thích hợp, theo People's Daily.

Hồi năm 2014, tòa án ở Bắc Kinh đã kết án 15 người tham gia đường dây buôn bán nội tạng lớn nhất Trung Quốc với mức án từ ba đến 12 năm tù.

Tác giả: Vũ Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP