Giải trí

Trấn Thành rưng rưng, Minh Hằng khóc nghẹn trước chuyện đời người mẫu lưỡng tính

Chuyện đời bất hạnh của Mid Nguyễn - đội Thanh Hằng vừa mới được hé lộ đã nhận được nhiều sự chia sẻ và đồng cảm. Đặc biệt, người mẫu lưỡng tính khiến Minh Hằng nước mắt lưng tròng.

Trong thử thách diễn xuất của lớp Master class tập 2 The Face Vietnam 2018, thí sinh Mid Nguyễn đã để lại một chút tiếc nuối vì cảm xúc được đẩy chưa tới.

Sau khi nhận được cái tát như trời giáng của nghệ sĩ Thanh Duy cùng câu quở trách “cha bán chữ, con đốt sách”, Trấn Thành trong vai người thầy giáo mù cùng cực đang ngấn lệ vì tủi hổ, sẽ là hoàn hảo nếu Mid Nguyễn hòa mình vào nhân vật và đồng cảm hơn với số phận bằng những giọt nước mắt.

Nhưng câu chuyện được chia sẻ phía sau hé lộ phần nào nguyên nhân Mid Nguyễn không thể khóc dù cho là vai diễn trên sân khấu hay vai diễn cuộc đời. Chia sẻ về khúc mắc trong quá khứ dẫn đến việc chai sạn cảm xúc, Mid Nguyễn trải lòng câu chuyện buồn của cuộc đời mình.

Mid Nguyễn tên thật là Nguyễn Phạm Minh Đức, sinh năm 1990 tại An Giang. Mid Nguyễn vốn theo đuổi con đường của một người mẫu lưỡng tính. Với chiều cao khủng 1m88 cùng thân hình mảnh mai, MiD Nguyễn nhiều lần xuất hiện trên sàn diễn không hề thua kém bất kì người mẫu nữ nào. Sống với nội từ nhỏ, đến năm 14 tuổi , ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, Mid Nguyễn lại phải trải qua một sự mất mát rất lớn, bà mất do cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Vì phải sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc khi bố mẹ chia tay, mỗi người chọn một hạnh phúc cho riêng mình, chính vì thế đối với Mid Nguyễn, bà nội là cả thế giới.

Sự mất mát này thực sự là một cú sốc rất lớn đối với Mid Nguyễn và cũng là bước ngoặt chuyển hướng, mang đến nhiều ngã rẽ trong cuộc đời Mid Nguyễn.

Vốn là một người mau nước mắt, Minh Hằng đã không thể kìm lòng mình và rơi nước mắt trước câu chuyện xúc động Mid Nguyễn.

Cô chia sẻ: “Chị thật sự rất sợ những người không thể rơi nước mắt,… Mỗi lần em nói nhưng nụ cười luôn nở trên môi… tim chị như cắt từng nhát dao”. Cô cũng mong muốn Mid Nguyễn có thể bộc lộ nhiều cảm xúc hơn nữa ra bên ngoài để giải tỏa hết những chất chứa trong lòng: “Em buồn thì hãy khóc, cô đơn thì hãy nói, đừng tự gánh hết nỗi đau một mình”.

Trấn Thành dành tặng cho Mid Nguyễn một lời khuyên vô cùng chân thành: “Nước mắt không xấu xa nếu mình biết cách sử dụng, nó giá trị khi rơi ra đúng thời điểm và dành cho đúng người”.

Tác giả: Phương Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP