Xã hội

Tay không bắt rắn hổ mang chúa, người đàn ông bị cắn tử vong

Ngày 12/7, lãnh đạo xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xác nhận, trên địa bàn có người dân bị rắn độc cắn tử vong. Nạn nhân là ông T.V.C. (55 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội).

Trước đó, ngày 10/7, ông T.V.C đang ở trong nhà thì nghe tiếng hàng xóm hô hoán có rắn bò vào tấn công gà.

Sau đó, ông C. cùng con trai chạy sang giúp đỡ hàng xóm vây bắt con rắn. Khi rắn chui vào hang, ông C. dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố thì con rắn cắn thủng bao bố và răng rắn găm vào tay trái ông C..

Người đàn ông bị con rắn cắn thủng bao bố và răng rắn găm vào tay trái, đến nay đã không qua khỏi

Do chủ quan, nghĩ rằng con rắn cắn mình là rắn hổ vện không có độc nên ông C. không đến bệnh viện kiểm tra.

Đến khi tay bắt đầu hoại tử, nọc độc đi vào thận thì người nhà mới chở ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Tại bệnh viện, các y bác sỹ tiến hành lọc máu liên tục để giải độc nhưng không thể cứu chữa nên khuyên người thân đưa về nhà.

Đến sáng ngày 12/7, ông C., qua đời.

Được biết, con rắn cắn ông C. tử vong là rắn hổ mang chúa, nặng 3kg.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP