Pháp luật

Tài xế lái xe tải đi thu tiền 300 triệu đồng cho công ty rồi… không về

Được công ty giao đi nhận tiền hàng, tài xế lái xe tải đi nhận 300 triệu đồng rồi chờ hoài không thấy về.

Ngày 29.6, ông Vũ Văn Tiến, Giám đốc Công ty TNHH bao bì giấy Hòa Bình Thuận Tiến (địa chỉ Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã tới Công an huyện Đức Hòa trình báo việc một tài xế của công ty ôm tiền bỏ trốn.

Chiếc xe tải của công ty được tài xế lái đi

Theo đó, ngày 24.6 công ty phân công tài xế Phạm Văn Nghĩa (42 tuổi, CMND số 24046XXX, thường trú tại huyện Kpông Buk, tỉnh Đắk Lắk, làm việc tại công ty từ tháng 12.2016) lái chiếc xe tải biển số 51C-521.74 tới Công ty TNHH bao bì giấy Vĩnh Thịnh (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận số tiền giao hàng là 300 triệu đồng.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe tải.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Công ty TNHH bao bì giấy Vĩnh Thịnh đã giao tiền cho ông Nghĩa (kèm phiếu chi) và đến 16 giờ đương sự vẫn còn liên lạc với công ty.

Tuy nhiên, sau đó ông Nghĩa đã không mang tiền về nộp, không đem chiếc xe tải về, đồng thời tắt luôn điện thoại (số 0937359XXX).

Ảnh tài xế mang tên Phạm Văn Nghĩa được trích xuất từ camera an ninh của công ty Hòa Bình Thuận Tiến.

Ngay sau đó công ty cử người tới địa phương ở Đắk Lắk để xác minh theo địa chỉ trong hồ sơ xin việc, thì gặp một người khác mang tên Phạm Văn Nghĩa và người này cho biết có bị mất bộ hồ sơ xin việc vào năm 2014.

Sự việc đang được Công an huyện Đức Hòa tiếp nhận hồ sơ để xác minh, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Phương

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP