Pháp luật

Rủ đi đánh nhau, chồng chủ nợ thiệt mạng

Trong lúc đánh nhau, thay vì tấn công nhóm đối phương thì nam thanh niên đâm nhầm "quân mình", khiến một người trong nhóm thiệt mạng.

Ngày 5-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Sang (SN 1993, quê Cần Thơ) 15 năm tù về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Dương Văn Thơ (SN 1979, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM), Cao Văn Nhớ (SN 1977, quê Cà Mau), Trương Văn Nít (SN 1990, quê Cà Mau) và Phạm Văn Định (SN 1995, quê Đồng Nai) cùng bị phạt 1 năm 3 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại tòa

Năm 2014, chị Trương Hồng Vân (SN 1981, ngụ quận 7, TP HCM) có vay của chị Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1976, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) 400.000 đồng.

Chiều 28-11-2016, chị Sương nhờ Thơ chở sang nhà trọ chị Vân đòi nợ. Khi đến nơi, chị Sương thấy chị Vân ngồi ăn với Nhớ, Định, Nít và vợ chồng chị Bùi Thị Mỹ Châu tại quán ăn trên đường Đào Trí, phường Phú Thuận (quận 7).

Chị Vân hẹn 2 ngày sau sẽ trả nợ, chị Sương đồng ý. Khi chuẩn bị ra về, giữa chị Châu và chị Sương xảy ra mâu thuẫn, chị Sương bị chị Châu cắn vào tay, chảy máu. Chị Sương về nhà kể chuyện bị chị Châu cắn chảy máu cho chồng nghe.

Sau đó, chồng chị Sương rủ Sang, Thơ cùng một số đối tượng khác đi "rửa hận". Đến nơi, Thơ bị nhóm Nít tấn công nên Sang đã dùng dao lao vào huyết chiến.

Trong lúc đánh nhau, Sang đã đâm nhầm chồng chị Sương khiến anh này chết tại chỗ. Sau đó, Sang ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP