Xã hội

Quỳnh Lưu: Bàn giao mái ấm tình thương

Chiều ngày 29/9, Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Hội LHPN Công an tỉnh tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Hiển giáo dân ở xóm 8, xã Quỳnh Yên. Tới dự về phía tỉnh có thượng tá Nguyễn Đình Cảnh - Phó phòng công tác đảng, công tác quần chúng Công an tỉnh, đ/c Nguyễn Việt Hà – Chủ tịch Hội LHPN công an tỉnh. Ở huyện có đ/c Phạm Thị Hải Yến – HUV – Chủ tịch hội LHPN huyện, đ/c Hồ Hữu Trình – PCT UB MTTQ huyện, thượng tá Hồ Phúc Đóa – Phó trưởng công an huyện.


a+3
Các đại biểu tham dự buổi lễ


Chị Nguyễn Thị Hiển là phụ nữ đơn thân, thuộc diện nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Hiện chị đang một mình nuôi con gái 3 tuổi và ở nhờ trong ngôi nhà nhỏ của bố mẹ với tất cả 8 thành viên cùng chung sống. Để tạo điều kiện cho gia đình chị có mái nhà che mưa, che nắng và nhằm lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016); chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương hội LHPN Việt Nam phát động; Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu trích quỹ “Mái ấm tình thương” 10 triệu đồng và được Hội LHPN Công an tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng cộng với Hội phụ nữ xã Quỳnh Yên kêu gọi các cán bộ, hội viên ủng hộ được hơn 10 triệu đồng, anh em, họ hàng ủng hộ 15 triệu đồng, huyện Hội đã giúp chị xây dựng mới ngôi nhà. Sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho gia đình chị Hiển ổn định về chỗ ở để nổ lực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.
2a+1+(1)
Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu trao tiền và quà cho chị Hiển
3a+2
Hội LHPN công an tỉnh trao tiền hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Hiển

Tại buổi lễ, Hội LHPN Công an huyện và xã Quỳnh Yên, các đoàn thể thôn 8 cũng có những suất quà bằng tiền mặt và hiện vật tặng cho chị Nguyễn Thị Hiển./.

Tác giả bài viết: Hồng Diện (Đài Quỳnh Lưu)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP