Giáo dục

Những nữ thủ khoa nghèo khiến nhiều người nể phục

Mặc dù điều kiện gia đình rất khó khăn, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh, những nữ sinh nghèo dưới đây đã trở thành thủ khoa của kỳ thi THPT Quốc gia khiến nhiều người nể phục.

Nữ thủ khoa nghèo ăn hạt mít trừ bữa

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016, Nguyễn Thị Kim Phượng (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã khiến nhiều người nể phục khi đạt 26,25 điểm và trở thành thủ khoa khối C của Bình Định (văn: 9, sử: 8,25, địa: 9).

Phượng có thân hình nhỏ nhắn với cân nặng chỉ 39 kg và giọng nói đặc sệt phương ngữ ở vùng quê nghèo Phù Mỹ. Với cô học trò nhỏ này, việc học tốt không chỉ để đáp ứng yêu cầu khi nhập học trường chuyên mà còn là hy vọng duy nhất để Phượng và gia đình có thể thoát được cảnh nghèo túng, khổ nhọc.

nu thu khoa ngheo 1 882016 1415
Nữ thủ khoa Nguyễn Thị Kim Phượng. Ảnh: Thanh Niên.

Nhà Phượng ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, cách TP Quy Nhơn hơn 60 km. Ba mẹ Phượng không có gì ngoài mấy sào ruộng khô hạn thường xuyên và 4 đứa con tuổi ăn học. Sống cùng gia đình là bà nội già yếu hay đau bệnh.

Để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, ba mẹ Phượng làm thêm nghề tráng bánh đủ loại từ bánh gạo, bánh mì, bánh tráng nước dừa… rồi xoay thêm đi làm thuê làm mướn khi mùa vụ nông nhàn. Mãi mà gia đình chưa thoát được hộ nghèo.

Phượng bùi ngùi chia sẻ: “Em thấy ba mẹ đi làm cực khổ quá, nhiều khi trời hạn không có nước thì phải đi cứu lúa cả đêm lẫn ngày chứ không là đói cả nhà.

Có lúc, cả nhà quây quần ăn một trái mít rồi luộc hột mít chấm muối ăn trừ bữa. Nếu em không học thì không có cách nào để thoát được cảnh khổ đó và không giúp gì được cho ba mẹ, không lo được cho hai em còn nhỏ”.

Vậy là Phượng lao đầu vào học, miệt mài, say mê. Khi nghe hỏi đến nghề nghiệp mong muốn theo đuổi, ánh mắt cô gái trẻ như sáng lên lấp lánh: “Em muốn trở thành một nhà báo giỏi. Mọi người hay nói, làm báo khổ lắm, nhất là nữ nữa, nhưng em lại thấy cái nghề đó hấp dẫn vô cùng.

Em mong muốn được trở thành một người đưa tin năng động và giỏi giang như nhiều anh chị làm phóng viên khác. Em cũng mong, từ công việc ấy, mình có thể đem lại những tin tốt lành cho nhiều người và giúp được họ. Còn khổ hay không, đúng hay sai thì cũng phải trải nghiệm mới biết. Với em, đây là nghề đòi hỏi năng lực thật sự”.

Sắp tới, Phượng dự định sẽ đăng ký nộp hồ sơ vào Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Nữ thủ khoa có tổng điểm cao nhất nước

Đó là nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân Nguyễn Thị Huệ có tổng điểm đạt 31,75.

Em là học sinh chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (TP Yên Bái), sống tại thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái.

Gia đình Huệ có gia cảnh khó khăn, không có truyền thống học hành, nhiều đời nay không có ai học đại học. Mẹ em mới học hết lớp 3, bố học hết lớp 6 và kiếm sống bằng nghề gánh sỏi thuê, gom phế liệu. Dù vậy, Huệ đã đỗ thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân với số điểm lần lượt là Văn 9, Sử 8,75, Địa lý 9,5 .

Cộng thêm 3 điểm nhờ đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý và 1,5 điểm ưu tiên khu vực miền núi nên tổng số điểm em đạt 31,75. Hiện, em là thí sinh có tổng điểm cao nhất nước.

nu thu khoa cao nhat nuoc 882016 1415
Nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân Nguyễn Thị Huệ có tổng điểm đạt 31,75. Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Cuộc sống dù rất khó khăn, nhưng Huệ chưa bao giờ buồn lòng trước cảnh nghèo túng của gia đình mà thay vào đó em luôn lạc quan, vui tươi và phấn đấu hết mình trong học tập, được bạn bè, thầy cô yêu quý.

4 lần tham gia thi Học sinh giỏi khu vực Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ và Trung du miền núi phía Bắc (do các trường chuyên tổ chức) đều đoạt huy chương, trong đó có 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Năm lớp 11, Huệ đạt giải Ba học sinh giỏi Tỉnh cùng giải khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý và năm lớp 12, Huệ giành giải nhì học sinh giỏi của Tỉnh và giải nhì Quốc gia môn Địa lí.

Với những thành tích xuất sắc đó, Nguyễn Thị Huệ đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Nữ thủ khoa đạt 35,2 điểm

Em Lương Hoàng Tú Anh, dân tộc Nùng, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là thí sinh có tổng điểm thi cao nhất tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh với 35,2 điểm.

Trong đó, Toán 8,25, Ngữ văn 9,5, Vật lý 7,8 và Tiếng Anh 9,65 điểm. Để đạt được kết quả như vậy, Tú Anh đã phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống và học tập.

Nhà Tú Anh thôn Cao Tuyên, xã Bình Yên (Sơn Dương). Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn vì bố em mất sớm, một mình mẹ phải nuôi 2 chị em Tú Anh ăn học với đồng lương eo hẹp. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên Tú Anh luôn chăm ngoan, học giỏi, tự giác trong học tập và giúp đỡ gia đình.

nu thu khoa ngheo 3 dan toc nung 882016 3 1416
Em Lương Hoàng Tú Anh, dân tộc Nùng, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Suốt 12 năm học, Tú Anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng tham gia và đoạt nhiều giải cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực. Trong 3 năm học tập tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Tú Anh luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập với điểm trung bình đều trên 9 điểm.

Với nhiều cố gắng trong học tập, tại kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua, Tú Anh đã hoàn thành tốt bài thi các môn, em trở thành thủ khoa của kỳ thi.

Đặc biệt, điểm các môn thuộc khối tự nhiên và xã hội của Tú Anh đều cao chứ không chênh lệch như nhiều thí sinh khác nên nhiều bạn bè gọi Tú Anh là người “văn võ song toàn”.

Tú Anh chia sẻ, đối với em thì môn nào cũng quan trọng nên ngoài việc học trên lớp thì em chịu khó tìm hiểu thêm kiến thức trên internet, lên thư viện hoặc trao đổi sách với bạn bè cùng trường để bổ sung kiến thức về các lĩnh vực khác nhau.

Tú Anh đã nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) và Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Đó sẽ là bước đầu tiên để em thực hiện được ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi mong được giúp đỡ gia đình và quê hương được nhiều hơn.

Nữ thủ khoa làm nức lòng vùng quê nghèo Quỳ Hợp, Nghệ An

Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, với tổng điểm 26,45 (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, trong đó Toán 9,25, Vật Lý 9, Hóa học 8,20) em Phạm Thị Trà My ở xóm Mỹ Đình, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp đã trở thủ khoa của Trường THPT Quỳ Hợp I.

Phạm Thị Trà My, sinh năm 1998, là con của anh Phạm Văn Hiệu và chị Đặng Thị Xuân. Ông bà nội em vốn quê gốc ở Hưng Nguyên lên định cư vùng nông trang 12-9 từ năm 1964.

Là thế hệ thứ 3 sống trên mảnh đất Quỳ Hợp chứng kiến biết bao sự khó nhọc của ông bà, cha mẹ trong việc lam lũ với ruộng vườn nhưng quanh năm không đủ ăn, em nghĩ mình phải cố gắng học thật giỏi để đền đáp lại sự quan tâm của mọi người.

Suốt 12 năm học phổ thông em luôn là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt 3 năm học tại Trường THPT Quỳ Hợp I, em luôn nằm trong tốp học giỏi của trường. Trà My còn được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Ở môi trường miền núi, bố mẹ vắng nhà, điều kiện học tập không bằng nhiều bạn bè nhưng Trà My đã cho thấy mình là tấm gương sáng cho nhiều người.

Trà My chia sẻ: “Nguyện vọng của em là đăng ký vào Trường Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Dược Hà Nội. Với số điểm trên em hy vọng sẽ đạt được một trong 2 nguyện vọng của mình".

Với thành tích xuất sắc trong kỳ thi 2 chung này em Phạm Thị Trà My trở thành học sinh có số điểm thủ khoa của Trường THPT Quỳ Hợp I.

Những ngày này, mặc dù đang hồi hộp chờ kết quả báo của 2 Trường đại học mà em đăng ký nguyện vọng 1 em Trà My vẫn tranh thủ chăn trâu cắt cỏ, làm việc nhà giúp bố mẹ, ôn lại những kiến thức đã học và bày dạy cho cô em gái những bài toán khó để vững vàng bước vào giảng đường Đại học khi có kết quả.

Tác giả bài viết: An Thiên (T/H)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP