Nhân ái

Nhặt được hơn một tỷ đồng ngoài chợ, người phụ nữ có hành động đáng khen

Sau khi nhặt được 1 tỷ 200 triệu đồng tại Chợ Đình, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, (Mê Linh, Hà Nội), chị Lực liền đi báo công an.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 10h ngày 13/3, chị Nguyễn Thị Lực (SN 1980, Đình Xá, Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã thông tin cho Công an xã Tam Đồng về việc chị nhặt được số tiền lớn.

Công an cùng chị Lực trao trả số tiền cho ông Lê Đức Sơn. (Ảnh: CAHN).

Cụ thể, chị nhặt được một túi nilon tại Chợ Đình, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, bên trong có chứa số tiền lớn, gồm nhiều cọc tiền có mệnh giá từ 100.000 – 500.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tam Đồng đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc, niêm phong túi đựng số tiền trên. Cảnh sát cũng tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để xử lý vụ việc.

Sau khi kiểm đếm tổng số tiền có trong túi nilon là 1 tỷ 200 triệu đồng. Công an xã đã mời chị Lực về trụ sở Công an xã để làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, xác định số tiền trên là của ông Lê Đức Sơn (SN 1950, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh), do ông bán đất mà có.

Công an xác định, số tiền là do ông Sơn bán đất mà có nhưng người con trai làm rơi. (Ảnh minh họa).

Do sơ xuất trong quá trình quản lý, con trai ông Sơn là anh N. (người có tinh thần không tỉnh táo) đã cầm số tiền trên, đi lang thang và làm rơi tại khu vực Chợ Đình, xã Tam Đồng.

Sau khi xác minh, Công an xã Tam Đồng đã báo cáo Công an huyện Mê Linh, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, đồng thời cùng chị Lực trao trả số tiền trên cho ông Lê Đức Sơn.

Công an TP Hà Nội cho rằng, việc nhặt được của rơi trả người đánh mất của chị Lực là tấm gương sáng về lòng trung thực, hành động đẹp và nhân văn cần được biểu dương, tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết, học tập noi theo.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP