Pháp luật

Người đàn ông đâm chết nữ tiếp viên xe buýt vì mâu thuẫn tình ái

Khi xe buýt đang lưu thông, Gương dùng dao sát hại nữ tiếp viên, tài xế dừng xe kịp mở cửa sau cho hành khách rời xe.

Bị cáo Nguyễn Văn Gương tại phiên tòa. Ảnh: T.M

Hôm nay (26/1), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Gương (SN 1963, thường trú xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi TPHCM) tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Gương có tình cảm với bà Lê Thị Minh Tâm - nhân viên kiểm soát vé xe buýt (chạy tuyến Bến xe Củ Chi - Bến xe An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) do ông Nguyễn Văn Đông làm lái xe. Vì nghi ngờ bà Tâm có quan hệ tình cảm với ông Đông nên Gương ghen tuông và thường xuyên đón xe buýt để theo dõi 2 người này.

Chiều 31/3/2020, Gương đi chợ Củ Chi mua một con dao Thái Lan mục đích đâm ông Đông. Sau đó, Gương ra bến xe chờ đón xe buýt của ông Đông lái. Khoảng 15h25 phút khi xe buýt lưu thông trên Tỉnh lộ 7, đoạn thuộc ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, Gương đứng dậy cầm dao đến hàng ghế bà Tâm đang ngồi và bất ngờ cầm dao tấn công liên tiếp vào ngực, bụng bà Tâm.

Nghe tiếng kêu la của nạn nhân, ông Đông dừng xe, cầm cái rổ bằng nhựa trên cabin giơ lên để dọa thì Gương lùi về phía sau. Ông Đông quay lại ấn nút mở cửa xe rồi bước xuống xe bằng cửa trước, hành khách trên xe hoảng sợ, chạy xuống xe. Lúc này, Gương tiếp tục dùng dao tấn công bà Tâm. Ông Đông khi can ngăn bị đâm một nhát trúng mặt. Sau đó, Gương còn tiếp tục dùng dao đâm bản thân.

Ông Tâm dùng cây lau kính xe đánh và khống chế Gương, để quần chúng xung quanh bắt giữ Gương giao công an xã An Nhơn Tây lập biên bản bắt giữ phạm tội quả tang.

Bà Tâm dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Củ Chi, nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tác giả: TÂN CHÂU

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP