Pháp luật

Nam sinh dựng chuyện bị cướp vì sợ gia đình la mắng

Đi chơi mất ví nhưng sợ gia đình la mắng nên nam sinh viên ở Cần Thơ tung tin bị 2 người dùng kim tiêm đe dọa, cướp tài sản.

Ngày 27/5, Công an phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã làm việc đối với Lê Quốc (tên đã đổi, 20 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về thông tin người này đăng tin bị cướp tài sản sai sự thật trên Facebook gây hoang mang cho dư luận.

Thanh niên 20 tuổi là sinh viên năm thứ 2 tại một trường ở Cần Thơ.

Thông tin giả được nam sinh đăng trên Facebook. Ảnh: chụp lại màn hình.

Quốc khai nhận do đi chơi với bạn bè và bị mất ví nhưng sợ gia đình la mắng nên đã dựng chuyện bị cướp để đăng lên Facebook.

Anh này viết trên trang cá nhân của mình rằng bị 2 tên cướp dùng kim tiêm khống chế, cướp ví tiền, điện thoại. Vụ việc xảy ra lúc 1h sáng 27/5 tại khu vực gần sân bóng, giáp quận Ninh Kiều.

Nam sinh viên nhờ bạn bè, người quen trên mạng nếu tìm thấy ví tiền, giấy tờ tùy thân thì báo cho anh ta biết để nhận lại.

Đến 8h cùng ngày, Công an phường An Khánh phát hiện nội dung vụ việc nên xác minh. Qua điều tra, cảnh sát khẳng định thời điểm trên không xảy ra vụ cướp nào như nam sinh đăng trên Facebook.

Sau buổi làm việc với cảnh sát, nam sinh này đã gỡ thông tin không đúng trên trang cá nhân.

Công an phường An Khánh đã lập hồ sơ vụ việc, chờ xử lý nam sinh này theo quy định.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua Quận đội Ninh Kiều và Bệnh viện Đai học Y Dược (chấm đỏ), nơi nam sinh loan tin giả bị cướp. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP