Thế giới

Khủng bố xả súng máy vào đám đông du khách, ít nhất 26 người thiệt mạng

Đây là vụ tấn công nhằm vào thường dân đẫm máu nhất ở khu vực Kashmir, Ấn Độ kể từ năm 2000 đến nay.

Cảnh sát cho biết ít nhất 26 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương khi những kẻ bị tình nghi là phiến quân đã nổ súng nhằm vào khách du lịch ở vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào thường dân ở khu vực này trong suốt 2 thập kỷ qua.

Theo cảnh sát, vụ tấn công xảy ra sáng 22/4 theo giờ địa phương tại một vùng đồng cỏ ở khu vực Pahalgam, một thị trấn thơ mộng như tranh vẽ trên dãy Himalaya. Trong số những người thiệt mạng có 25 người Ấn Độ và một người quốc tịch Nepal.

Daily Mail cho biết hung khí mà những kẻ tấn công sử dụng là súng máy. Chúng đi ra từ một khu rừng trước khi xả súng về phía khách du lich. Lực lượng An ninh Ấn Độ hiện đang truy quét những tay súng. Trực thăng cũng đã được huy động để tìm kiếm tung tích.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cắt ngắn chuyến thăm 2 ngày tới Ả rập Xê út để trở về New Delhi sáng 23/4. Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cũng đã cắt ngắn chuyến công du Mỹ và Peru để trở về nước để “đồng hành với người dân trong thời điểm khó khăn và bi thảm này”.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận Thủ tướng Modi đã tổ chức một cuộc họp với cố vấn an ninh quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức cấp cao khác của nước này ngay tại sân bay. Một cuộc họp an ninh đặc biệt khác được triệu tập sau đó.

Nhóm chiến binh tự xưng Kashmir Resistance đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một thông điệp trên mạng xã hội.

Vụ tấn công đã khiến du khách vội vã tháo chạy khỏi khu vực. Nhiều chuyến bay đã được tăng cường để đáp ứng nhu cầu rời đi tăng đột biến.

Tác giả: Hồng Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP