Thể thao

HLV Myanmar ví ĐT Thái Lan như siêu xe Porsche

Nhà cầm quân kỳ cựu Gerd Zeise của đội tuyển Myanmar đã ví đội tuyển Thái Lan chẳng khác nào một chiếc siêu xe Porsche đầy tốc độ.


“Trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar chẳng khác nào một chiếc Porsche đua với một chiếc Volkswagen cả”, HLV Gerd Zeise của Myanmar đưa ra một hình ảnh so sánh thú vị.

Giống như chiếc Porsche đầy tốc độ có thể bỏ xa hàng cây số so với Volkswagen, nhà cầm quân người Đức cũng cho rằng đội tuyển Thái Lan lúc này cũng đang ở một đẳng cấp rất khác so với đội bóng của ông, thậm chí là của cả Đông Nam Á.

“Họ là đội bóng rất mạnh. Thái Lan thống trị ở bảng đấu của họ tại AFF Suzuki Cup năm nay. Thậm chí đội hình hai của họ cũng thừa sức đánh bại Philippines. Rõ ràng Thái Lan đã bỏ xa các đội bóng khác một khoảng cách rất lớn. Và thật sự việc chạm trán Thái Lan là một thử thách quá khó đối với chúng tôi”, HLV Gerd Zeise thừa nhận.


HLV Gerd Zeise thừa nhận Thái Lan quá mạnh

Hình ảnh liên tưởng về cuộc đua giữa siêu xe Porsche và chiếc Volkswagen chậm chạp hơn của thuyền trưởng Myanmar là quá rõ. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng hai bàn thắng đẳng cấp của Teerasil Dangda là đủ để giúp Thái Lan đánh bại Myanmar. Chiến thắng 2-0 ngay trên sân đối phương giúp Thái Lan gần như chắc chắn vào chơi trận chung kết.

Với HLV Kiatisak Senamuang, ông tỏ ra khá điềm tĩnh sau thắng lợi dễ dàng của đội nhà. “Chiến thắng này dành cho Nhà vua đã băng hà, Bhumibol Adulyadej và Thái tử Maha Vajiralongkorn, người sẽ kế nhiệm ngôi vương của đất nước”, Zico Thái cho hay. “Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch AFF Suzuki Cup. Và giấc mơ của chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa sau trận đấu này”.

Cần nói thêm đây là lần thứ 2 Kiatisak so tài với Gerd Zeise trên băng ghế huấn luyện. Trận đấu đầu tiên được xem là thảm họa với nhà cầm quân người Đức khi U19 Myanmar thua đậm U23 Thái Lan với tỷ số 1-8.

Tác giả bài viết: Thiên Minh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP