Thể thao

Góc chiến thuật CSKA Moscow – MU: "Chuyện tình" Romelu – Martial

Với sự kết hợp của bộ đôi Lukaku - Martial, MU tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng.

Show diễn của Martial

Không gì dễ hơn cho MU hay các đội bóng khác là được đấu với một CLB của Nga vào giai đoạn này trong năm. Mùa giải VĐQG Nga đã bắt đầu từ tận giữa tháng 7 và sự mệt mỏi là không khó nhận ra từ phía các cầu thủ CSKA Moscow bất kể họ được đón tiếp MU trên sân nhà.

Lukaku & Martial cùng có ngày thi đấu hoàn hảo trong chiến thắng 4-1 trước CSKA của MU

Điều đó khiến họ khống chế bóng rất khó khăn, chuyền hỏng nhiều và tệ nhất là mắc rất nhiều sai lầm đơn giản trong phòng thủ. 4 bàn thua trước MU thì tới 2 bàn là do các cầu thủ CSKA tự hại mình: pha phạm lỗi với Mkhitaryan dẫn đến quả penalty của Anthony Martial, và sau đó là Berezutskiy phá hụt quả tạt của Martial khiến Romelu Lukaku dễ dàng ghi bàn.

Với một bối cảnh như vậy và với một đối thủ như thế, các cầu thủ MU chỉ việc chơi đúng sức để thắng đậm và đó là điều họ đã làm được, chủ yếu nhờ sợ phối hợp giữa Lukaku và Martial. Martial mùa trước đã mất phong độ trong thời điểm Zlatan Ibrahimovic là nhân vật chính ở Old Trafford, nhưng với Lukaku trên hàng công, anh được chơi cùng một đối tác không chỉ biết tận dụng cơ hội ghi bàn mà còn biết khi nào thì tạm chia tay với trái bóng.

Bàn thắng đầu tiên của trận đấu khiến MU đá rất thoải mái sau đó, và Lukaku là người đích thân châm ngòi lẫn kết thúc. Martial đã chạy chỗ khá thuận lợi và Lukaku không mất nhiều thời gian để tung cú chọc khe cho tiền đạo người Pháp băng xuống cánh trái, đi bóng chờ Lukaku băng vào vòng cấm rồi tạt cánh đánh đầu.

Hơn 20 phút sau, Martial lại tạt bóng chuẩn xác cho Lukaku, dù lần này anh gặp may hơn vì Berezutskiy phá bóng hụt nhưng trước đó anh đã vượt qua 2 hậu vệ CSKA khác. Cả 2 bàn mà Martial kiến tạo, anh đều duy trì một tốc độ đi bóng rất vừa phải để không những vừa giữ bóng mà còn để Lukaku có thời gian vào vị trí dứt điểm.

Martial đi bóng tấn công rất trực diện, nhưng không vội vã như Marcus Rashford. Rashford có tốc độ cực tốt, nhưng thiếu tính toán trong xử lý dẫn đến sự vội vàng. Với những màn trình diễn gần đây, có thể nói Martial đang vượt Rashford để chiếm suất đá chính trên hàng công MU.

Thử nghiệm 3 hậu vệ

Với việc Phil Jones và Antonio Valencia được cho nghỉ trận này, MU vào sân với 3 trung vệ Chris Smalling, Victor Lindelof và Eric Bailly cùng ra sân, khiến đội hình MU về cơ bản là đá 3-4-3 tương đối giống Chelsea của Antonio Conte.

Mourinho chưa tìm ra đột biến gì với sơ đồ 3 hậu vệ

Dù vậy với một đối thủ như CSKA, thử nghiệm 3 hậu vệ của Mourinho không thực sự chứng minh được điều gì. 3 trung vệ của MU có một ngày làm việc khá thoải mái vì đội chủ nhà giữ bóng quá kém và tuyến trên không có đủ sức để đấu tay đôi với những trung vệ cao to nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên MU vẫn có vài phen để cho các cầu thủ CSKA tiến khá sâu đến gần khung thành của David De Gea, Golovin có một ngày thi đấu rất nỗ lực với vài cú sút xa nguy hiểm trước khi kiến tạo bàn danh dự của CSKA ở cuối trận. De Gea cuối hiệp 1 đã phải đẩy vọt xà sau khi CSKA đánh trung lộ rất tốt, trên thực tế đa số các cơ hội của CSKA đều là ở trung lộ.

Sự vắng mặt của Paul Pogba có vẻ vẫn chưa được thử thách và kiểm chứng hậu quả. Có thể xem đây là điều may mắn cho Mourinho khi các trận gần đây ông vẫn chưa đụng một đối thủ thực sự nặng ký, rằng ông vẫn còn có dịp để làm chút thử nghiệm như vừa làm trước CSKA.

Tác giả: Q.D

Nguồn tin: Tạp chí khám phá

  Từ khóa: Lukaku , MU

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP