Tiếng gọi giản dị mà ấm áp ấy như xóa nhòa mọi khoảng cách, khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Do thiếu vắng vòng tay gia đình, hai em được Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu từ khi còn nhỏ. Tình yêu thương và sự quan tâm bền bỉ của các “mẹ” đã bù đắp phần nào thiệt thòi, giúp các em vững vàng hơn trên đường đời.
![]() |
Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà trẻ em do đơn vị nhận đỡ đầu. |
Thành và Khánh là hai trong số 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị nhận đỡ đầu theo mô hình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị phát động. Mỗi em được hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng cho đến khi học hết lớp 12, kèm theo sách vở, đồ dùng học tập và những phần quà thiết thực trong các dịp lễ, tết.
Từ sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, các em có thêm động lực vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chị Hồ Thị Lũy, mẹ của em Hồ Thị Sáu, học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS A Vao, xã Tà Rụt (Quảng Trị), tâm sự: “Được các cô bộ đội quan tâm, hỗ trợ cháu mỗi tháng 300.000 đồng, gia đình tôi bớt lo một khoản. Cũng nhờ thế mà con tôi chăm chỉ học tập hơn, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi”.
Đại úy Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chia sẻ, chị em phối hợp rà soát, xác minh, thống kê danh sách trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để kết nối, nhận đỡ đầu. Khi trực tiếp đến từng gia đình, tận mắt chứng kiến những căn nhà xiêu vẹo, những bữa cơm đạm bạc và nỗi mất mát quá lớn mà các em phải gánh chịu, các chị càng thêm quyết tâm đồng hành, giúp đỡ để các em vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Tác giả: Hoàng Trung
Nguồn tin: qdnd.vn


