
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 2/3, chị Trần Thị Mỹ Trang (SN 1982) ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột bị sát hại tại nhà riêng với nhiều vết thương trên thi thể.
Theo Đại tá Bôn, sau khi nhận tin báo, CQĐT đã cấp tốc có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phục vụ công tác điều tra.
Những người dân có mặt tại hiện trường cho biết, sáng 2/3, họ nghe tiếng chị Trang la hét, van xin “đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…!” nên chạy sang quan sát.
Khi đến nơi, mọi người thấy cửa nhà khóa trái, chị Trang nằm gục dưới nền nên trình báo cơ quan chức năng.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, chồng nạn nhân) đã rời khỏi nhà.
Theo Đại tá Bôn, sau khi nhận tin báo, CQĐT đã cấp tốc có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phục vụ công tác điều tra.
Những người dân có mặt tại hiện trường cho biết, sáng 2/3, họ nghe tiếng chị Trang la hét, van xin “đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…!” nên chạy sang quan sát.
Khi đến nơi, mọi người thấy cửa nhà khóa trái, chị Trang nằm gục dưới nền nên trình báo cơ quan chức năng.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, chồng nạn nhân) đã rời khỏi nhà.

Theo người dân, vợ chồng nạn nhân đã có với nhau 3 đứa con, đứa lớn học lớp 11, 2 đứa nhỏ sinh đôi học lớp 1.
Do cuộc sống không hạnh phúc, chị Trang đã gửi đơn ly hôn ra tòa án. Trong quá trình chờ tòa giải quyết thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
Hàng xóm nhận xét, chị Trang là người phụ nữ sống hòa đồng và rất cần cù.
Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Do cuộc sống không hạnh phúc, chị Trang đã gửi đơn ly hôn ra tòa án. Trong quá trình chờ tòa giải quyết thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
Hàng xóm nhận xét, chị Trang là người phụ nữ sống hòa đồng và rất cần cù.
Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Tác giả bài viết: Trần Nhân - Hải Dương / Infonet