Xã hội

Cháy nhà trong đêm, gia đình 4 người kịp chạy thoát thân

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà bà Vân có vợ chồng anh Trần Tuấn Kiệt (con trai bà Vân) và 2 con đang ngủ. Khi phát hiện cháy, cả gia đình đã kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sau.

Thông tin ban đầu, gần 3h sáng ngày 17/10, bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt (SN 1968, ngụ phường 2, TP Cà Mau) thức dậy dọn quán bán hàng thì phát hiện nhà của bà Tô Mỹ Vân (SN 1957, số nhà 14) có lửa cháy phía nhà trước.

Nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ căn nhà bị cháy, liền lúc đó, gia đình bà Nguyệt chạy ra nhà sau đập vách nhà bà Vân để báo có cháy, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Sau hơn một giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra căn nhà bị cháy.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà bà Vân có vợ chồng anh Trần Tuấn Kiệt (con trai bà Vân) và 2 con đang ngủ. Khi phát hiện cháy, cả gia đình đã kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sau.

Được biết, nhà bà Vân được sử dụng làm nơi kinh doanh đồ chơi trẻ em và hộp xốp. Vụ cháy đã làm thiệt hại gần như toàn bộ hàng hóa, vật dụng trong nhà và ảnh hưởng 3 căn nhà lân cận. Ước thiệt hại ban đầu của gia đình bà Vân khoảng một tỷ đồng.

Nhiều đồ dùng, hàng hóa bị thiêu rụi. (Ảnh: CTV)

Gần căn nhà bị cháy là một chi nhánh ngân hàng. May mắn phía ngân hàng không bị thiệt hại đáng kể nào và sáng nay vẫn hoạt động bình thường.

Trong sáng ngày 17/10, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình bị thiệt hại. Trong đó, hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình bà Vân, 2 hộ lân cận bị ảnh hưởng nhiều mỗi hộ 3 triệu đồng, một hộ bị ảnh hưởng 2 triệu đồng.

Hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP