Nhân ái

Cha nuốt nước mắt nhìn con thoi thóp trên giường bệnh

Nhìn cậu con trai duy nhất nằm thoi thóp trên giường bệnh, người cha cố kìm những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Giờ này, anh mong kiếm cho được dăm bảy triệu bạc đưa con trở lại bệnh viện sao mà khó thế.

Bệnh thập tử nhất sinh

Em Nguyễn Lý Hùng (13 tuổi ở ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bị bệnh u thận đang cần được cứu giúp.

Em Hùng đang cần sự chia sẻ của bạn đọc.

Mắc căn bệnh ung thư thận đã hơn một năm nay, cả gia đình em lao đao vì kiếm tiền chữa bệnh. Một năm ròng gần như Hùng coi bệnh viện là nhà của mình vì liên tục phải nhập viện truyền thuốc. Trải qua một quãng thời gian khó khăn để chiến đấu với bệnh tật, em đã phải chịu đựng những cơn đau thấu xương khiến cả đêm không chợp được mắt.

Cùng với em, cha mẹ cũng ngày đêm phải thức trắng để chăm sóc cho con. 18 toa hóa chất được truyền vào cơ thể là 18 lần Hùng phải gồng mình gánh chịu vì tác dụng phụ khiến em mệt nhoài, ăn chẳng muốn ăn, nói chẳng muốn nói. Có những lúc tưởng chừng em không thể vượt qua được lưỡi hái tử thần.

Suốt nhiều tháng trời kiên cường chiến đấu với bệnh tật để giành lại sự sống. Tuy nhiên, sự cố gắng của em cũng chưa đủ, bởi gia đình đã kiệt sức không biết kiếm đâu ra tiền tiếp tục chữa bệnh.

Cha mẹ bán hết đất cũng không đủ lo cho con

Hai vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hải và chị Lê Thị Điệp nhiều năm nay vẫn chưa thoát được nghèo. Giờ đây, họ còn bi đát hơn nữa bởi họ vừa không còn đất canh tác lại thêm một đứa con bệnh nặng.

Trước đây hai vợ chồng có 1,5 công đất cấy lúa, ngoài lúc làm việc nhà hai vợ chồng đi làm thuê kiếm tiền nuôi con.

Sau nhiều năm sống cảnh nhà tranh vách lá, anh chị gom được hơn chục triệu đồng, anh em mỗi người hỗ trợ một chút cất được căn nhà để có nơi trú ngụ. Trớ trêu thay, nhà vừa làm xong thì cậu con trai ngã bệnh.

Số đất có được, anh chị cũng phải bán lấy tiền chữa bệnh cho con. Số tiền đó cũng hết một cách nhanh chóng. Giờ chị Lê Thị Điệp lại bị cao huyết áp và bệnh bướu cổ, gia đình càng ngày càng khó khăn. Tất cả chỉ sống bằng những đồng tiền làm thuê làm mướn của anh Hải.

“Chúng tôi đang rầu thúi ruột, con thì bệnh thế này mà tiền không có đưa con tới bệnh viện. Có chút đất thì đã bán hết rồi, suốt một năm trời vay mượn giờ không dám hỏi ai nữa, mà hỏi thì họ cũng không cho vay nữa. Tôi biết làm gì để cứu con đây. Nếu như không có một phép màu thì con tôi không biết sẽ ra sao”, anh Nguyễn Thanh Hải giãi bày.

Mọi đóng góp có thể gửi về

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Thanh Hải, ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười,tỉnh Đồng Tháp. SĐT: 01693927814

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2017.230 (em Nguyễn Lý Hùng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP