Thế giới

Cha bắn chết con gái vì tưởng nhầm là kẻ đột nhập vào nhà

Một người đàn ông ở bang Ohio của Mỹ đã bắn chết cô con gái 16 tuổi của mình vì tưởng nhầm là kẻ lạ đột nhập vào nhà.

Cái chết của Janae Hairston đã nối dài danh sách các nạn nhân tử vong do bạo lực súng đạn tại Mỹ từ đầu năm đến nay. Mẹ của cô gái đã gọi cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp vào lúc 4h30 để thông báo rằng con gái bà đang bị thương nặng tại gara để xe của gia đình sau khi bị cha cô bắn.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: The Columbus Dispatch

Người cha đã nhầm tưởng cô là kẻ lạ đột nhập vào nhà vì nghe tiếng chuông báo động an ninh. Tờ báo địa phương The Columbus Dispatch đã trích lại được đoạn băng ghi âm dài 8 phút, trong đó có tiếng hai người cố gắng lay gọi cô con gái tỉnh dậy.

Vài phút sau khi nhận được cuộc gọi, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã tới và đưa Hairston đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cô đã không qua khỏi.

“Chúng tôi rất đau buồn trước vụ việc này và sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các gia đình cũng như học sinh đối phó với bạo lực súng đạn”, người phụ trách trường học của Janae Hairston cho biết, trong một thông báo gửi tới các phụ huynh. Trước đó, đã có 3 người bị thiệt mạng do các vụ nổ súng trong khu vực này vào ngày 7/12./.

Tác giả: Hồng Anh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP