Phi hành gia kể chuyện sống trong vũ trụ
Điểm nhấn lớn nhất là chương trình “Astronaut Talk Show” sáng 28/5, tại Hội trường Đảng ủy phường Vị Thanh. Cựu phi hành gia sẽ kết nối qua nền tảng Space Virtual Tour, giới thiệu về Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nơi con người sống và làm việc cách mặt đất hơn 400km cùng những nghiên cứu đang được triển khai trong không gian về bảo vệ Trái Đất, ứng phó biến đổi khí hậu và sự sống ngoài hành tinh. Chương trình được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND xã, phường trên toàn thành phố và các tỉnh khu vực ĐBSCL. Nghĩa là dù ở Hậu Giang, Sóc Trăng hay Kiên Giang… học sinh vẫn có thể nghe phi hành gia chia sẻ, đặt câu hỏi và tham gia trò chơi tương tác trực tuyến. Cũng trong Talk Show, sứ mệnh Artemis II chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng của NASA sẽ được giới thiệu, mở ra tầm nhìn về tương lai ngành hàng không vũ trụ mà thế hệ trẻ hôm nay hoàn toàn có thể trở thành một phần.
Cựu phi hành gia NASA Michael A. Baker, người từng chỉ huy bốn chuyến bay vào vũ trụ, sẽ gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ tại Cần Thơ (28-5) và TP.HCM (31-5). Ảnh: BTC |
Cả ngày trải nghiệm khoa học công nghệ
Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 ngày 28/5, khu vực Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Hậu Giang (ISC) phường Vị Tân sẽ biến thành một “công viên khoa học” thực thụ. Hội thi STEM dành cho học sinh THCS, THPT và sinh viên với ba nội dung thi đấu trực tiếp: Robotics (lập trình robot), Drone (điều khiển máy bay không người lái) và Bakery (sáng tạo ẩm thực kết hợp tư duy STEM). Đây là cơ hội để các bạn trẻ không chỉ thi kiến thức mà còn thể hiện khả năng sáng tạo, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.
Bên cạnh thi đấu, hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn chờ đón: lắp ráp phi thuyền bằng LEGO chủ đề “Build to Launch”; xem phim khoa học bằng công nghệ STEMDOME đặc biệt; tham gia Magic Floor, Magic Wall; những trò chơi tương tác công nghệ cao; trải nghiệm “Một ngày làm phi hành gia” và “Cứu Trái Đất”. Đặc biệt, kính thực tế ảo VR/AR sẽ đưa các em du hành thiên văn học ngay tại chỗ thứ mà phần lớn học sinh miền Tây chưa từng được thấy.
Cùng ngày, từ 13 đến 17 giờ, Ngày hội công nghệ giáo dục (EdTech Day) quy tụ các giải pháp và sản phẩm EdTech đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác đây là cơ hội hiếm để giáo viên và phụ huynh tiếp cận xu hướng giáo dục tiên tiến toàn cầu ngay tại Cần Thơ. Buổi tối cùng ngày, chương trình “Starry Night” từ 19 đến 21 giờ mở ra trải nghiệm quan sát bầu trời đêm thực tế cùng chuyên gia thiên văn học và cựu phi hành gia, kết thúc đẹp cho một ngày ngập tràn cảm hứng khoa học.
Vietnam Space Week 2026 diễn ra ngày 27–28/5 và sẽ trao100 suất học bổng chăp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên. Ảnh: BTC |
100 suất học bổng chắp cánh ước mơ
Điểm nhân văn sâu sắc nhất của sự kiện là chương trình trao 100 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, trong hai đợt. Đợt 1, chiều 27/5, 20 suất đến tay học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn tại các trường thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ), tổ chức tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. Đợt 2, sáng 28/5, thêm 80 suất được trao gồm 40 suất cho học sinh tại Cần Thơ và Hậu Giang (cũ), và 40 suất dành riêng cho sinh viên của Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Việc trao học bổng ngay trong khuôn khổ sự kiện khoa học công nghệ mang thông điệp rõ ràng: tri thức và cơ hội không thuộc về riêng ai. Dù xuất thân từ đâu, dù hoàn cảnh thế nào, nếu có ý chí và khát vọng, cánh cửa tương lai vẫn rộng mở.
Vietnam Space Week 2026 được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc chọn Cần Thơ, trung tâm của ĐBSCL làm địa điểm tổ chức là thông điệp rõ ràng: cơ hội tiếp cận khoa học công nghệ không còn là đặc quyền của các đô thị lớn.
Bầu trời đêm miền Tây vốn trong vắt và đầy sao. Tuần lễ Không gian Việt Nam 2026 đến Cần Thơ để nhắc thế hệ trẻ một điều giản dị mà sâu sắc: những ngôi sao đó không chỉ để ngắm — chúng là đích đến, và hành trình bắt đầu từ chính hôm nay.
Tác giả: Long Đỉnh
Nguồn tin: Báo PLVN

