Xã hội

Bình Dương: Bệnh nhi tử vong, bác sĩ bị "tố" thiếu trách nhiệm!

Cách đây chưa lâu, sự kiện một bé trai 4 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Dương đã khiến người thân vô cùng đau xót, bức xúc cho rằng có sự tắc trách, chưa hết lòng chữa trị của bác sĩ. Trong khi đó, bác sĩ bệnh viện này khẳng định đã làm hết trách nhiệm, đúng quy trình.

benh vien
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nơi xảy ra sự việc

Bác sĩ bị “tố” thờ ơ và thiếu trách nhiệm

Anh Hoàng Văn Thuận (29 tuổi, quê Nghệ An) vừa có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế, các cơ quan chức năng trình bày về cái chết thương tâm của con trai anh là bé Hoàng Thanh Lộc (4 tuổi).

Tại đơn cầu cứu, anh Thuận cho biết, sáng 11/3, bé Lộc có biểu hiện sốt nhẹ và đau bụng. 12h30’ cùng ngày, vợ chồng anh Thuận đưa con trai đến BVĐK Châu Thành để khám. Tại đây, bác sĩ khám cho biết bé Lộc bình thường, mạch hơi yếu và khuyên vợ chồng anh Thuận nên đưa con đến tuyến trên để kiểm tra lại cho an tâm hơn vì ở đó có đầy đủ máy móc hiện đại.

Lúc này anh Thuận thuê xe cứu thương của BVĐK Châu Thành để đưa con trai đi. Khoảng 13h40’, cha con anh Thuận đến BVĐK Bình Dương. Tại đây, bác sĩ khám và sau đó cho chuyển bé Lộc về phòng hồi sức cấp cứu nhi. Tiếp đến bé Lộc được siêu âm đen trắng, xét nghiệm, chụp phim, siêu âm tim và chẩn đoán bị nhiễm trùng đường ruột.

"Lúc gia đình tôi hỏi tình trạng của con trai thì bác sĩ giải thích vi khuẩn xâm nhập đường ruột làm cháu nóng sốt thất thường và làm giãn mạch ra nên mạch cháu hơi chậm, giờ phải nhập viện, khoảng 2, 3 ngày là về được chứ không sao, hiện tại đang truyền dịch cho cháu đã ổn. Tôi thấy bác sĩ đã tiêm và truyền cho cháu nhiều loại thuốc khác nhau ở 2 tay, 2 chân và động mạch cổ", anh Thuận kể lại.

Cũng theo đơn của anh Thuận thể hiện, khoảng 15h cùng ngày, vợ chồng anh được bác sĩ thông báo phải chuyển con lên tuyến trên và yêu cầu đóng tạm ứng viện phí 3 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng anh Thuận bị "cách ly" ra ngoài, khi anh Thuận lén nhìn vào chỗ con trai đang nằm thì thấy bé Lộc đã lịm đi, môi và tay chân có biểu hiện tím tái. Thấy vậy, anh Thuận yêu cầu cho con trai mình chuyển viện khẩn nhưng bác sĩ thông báo không thể đi được liền, phải làm thủ tục và điều xe, sắp xếp người.

"Khoảng 16h, bác sĩ đến hỏi con tôi có bị tim không? Có bị dị ứng không? Vợ tôi nói trước đến giờ cháu không bị tim hay dị ứng gì cả. Lúc này có khoảng 6 y bác sĩ đang thay nhau nhồi ngực con tôi bằng tay mà không có máy móc hay thiết bị nào hỗ trợ. Quá lo lắng, chúng tôi tiếp tục xin chuyển viện thì bác sĩ lại nói vẫn chưa có xe, đang chờ xe từ cầu vượt Bình Phước về. Tôi xin đi xe ngoài thì bác sĩ nói xe ngoài không có máy móc, thiết bị hỗ trợ, ra khỏi cửa con tôi sẽ chết", anh Thuận trình bày.

Đến 18h, gia đình anh Thuận bàng hoàng khi nhận được thông tin bé Lộc đã tử vong. "Chúng tôi biết con trai mình có thể qua đời trước đó rồi. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn thay nhau nhồi con tôi đến 18h thì nói cháu đã chết. Gia đình tôi mong làm sáng tỏ cái chết của cháu, có chăng sự tắc trách, chậm trễ, thờ ơ và thiếu trách nhiệm, chưa hết lòng chữa trị của bác sĩ BVĐK Bình Dương?", anh Thuận đau xót trình bày trong đơn.

Thực hiện đúng quy trình

Ngày 17/3/2017, làm việc với PV Báo Thanh tra, ông Văn Quang Tân, Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Dương cho rằng, về tiếp nhận, khẩn trương thực hiện đúng quy trình cấp cứu ngay từ khi vào viện, có khai thác kỹ tiền sử, bệnh sử và hoàn tất hồ sơ bệnh án chuyển khẩn Buồng Cấp cứu của khoa Nhi.

Ông Tân cũng cho biết: Về chẩn đoán, dựa vào diễn biến triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm chẩn đoán đúng bệnh, phân loại bệnh nặng và có tiên lượng bệnh diễn tiến nặng ngay từ khi nhập viện.

Ông Tân cũng khẳng định về điều trị, bệnh nhân đã được điều trị theo đúng phác đồ. Tuy nhiên, viêm cơ nặng, tim co bóp yếu kém đáp ứng điều trị, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng xấu. Bé tử vong lúc 18h ngày 11/3. Chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do sốc tim/viêm cơ tim.

Ở một diễn biến khác, sau khi vụ việc xảy ra, phía BVĐK Bình Dương đã có báo cáo gửi Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế về vụ việc trên. Theo báo cáo của BVĐK Bình Dương, quá trình tiếp nhận cấp cứu, theo dõi bệnh nhi Hoàng Thanh Lộc tại tỉnh Bình Dương từ 13h45’ đến 18h ngày 11/3. Bệnh sử, bé Lộc bị sốt nhẹ từ chiều 9/3, không ho, không sổ mũi, không ói, tiêu chảy. Ngày 10/3, bé Lộc tiếp tục sốt, đến tối cùng ngày Lộc ói 3 lần kèm theo đau bụng.

Ngày 11/3, người nhà thấy bé Lộc mệt hơn, ói 2 lần nên đến khám tại Bệnh viện Nam Tân Uyên. Tại đây bé được chẩn đoán sốc chưa rõ nguyên nhân, Td sốc sốt xuất huyết Dengue/ thiếu máu và được chuyển đến BVĐK tỉnh Bình Dương lúc 13h45’ chiều 11/3. Tại Khoa cấp cứu, bé Lộc được làm thủ tục nhập viện và được chuyển khẩn vào Buồng Cấp cứu - Khoa nhi. Lúc này, Lộc đã tái môi, mạch nhẹ... và được chẩn đoán ban đầu là sốc chưa rõ nguyên nhân, Td sốc nhiễm trùng nghi từ đường tiêu hoá.

Sau đó, bé Lộc được cho thở oxy, chống sốc, truyền dịch, kháng tĩnh mạch đồng thời bé được gắn monitoring, điện tim, đo huyết áp động mạch xâm lấn, khí máu động mạch, thực hiện các xét nghiệm... Khoảng 30 phút sau, tình trạng huyết động học không cải thiện, qua kết quả điện tim, siêu âm tim tại giường, bé Lộc được khẩn trương hội chẩn toàn viện và thống nhất chẩn đoán: Sốc tim, viêm cơ tim cấp. Lúc này bé Lộc được điều trị theo theo phác đồ sốc tim, viêm cơ tim bằng thuốc vận mạch tăng co bóp cơ tim, thở máy.

Do tình trạng viêm cơ tim nặng, tim co bóp yếu kém đáp ứng điều trị, tình trạng diễn tiến ngày càng xấu. Bé Lộc tử vong lúc 18h ngày 11/3. Chẩn đoán tử vong do: Sốc tim, viêm cơ tim cấp.

Tác giả: Chu Tuấn
Nguồn: Báo Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP