![]() |
Hai anh em Phong thắp hương cho ba khẩn cầu: "Ba ơi, xin hãy trở về với con" |
Gần nửa tháng qua, kể từ khi cha mất đột ngột, cháu Võ Thị Phương Lan và anh trai sống thu mình lại, ít ăn, ít nói. Lan từ một cô bé hồn nhiên, ríu rít bên cha mỗi khi đi làm về, nay chỉ ngồi một góc.
Thoáng chốc, em đứng dậy tiến đến bàn thờ có di ảnh cha mà khóc không thành tiếng, chỉ lẩm bẩm một câu khiến ai cũng nhói lòng: “Ba ơi, xin hãy trở về với anh em con”.
![]() |
Cháu Võ Thị Phương Lan thắp hương cho ba mà lòng nghẹn ngào. |
Từ ngày cha mất đến nay, Lan nhiều bận bỏ ăn, người gầy gò, xanh xao, nhợt nhạt. Dù mới học lớp 4 nhưng em đã lâm vào cảnh mồ côi cha. Khi bạn bè cùng trang lứa được cha đưa đón đi học, yêu thương mỗi ngày, thì em đã không còn cha để thủ thỉ tâm tình, được ấp ôm, để thương nhớ.
Anh trai của Võ Thị Phương Lan là Võ Ngọc Phong, sắp lên lớp 9 cũng không còn tâm trí học hành. Ánh mắt Phong thất thần đến bên bàn thờ có di ảnh cha, thắp hương trong nước mắt: “Ba ơi, sao ba vội ra đi để lại mẹ con chúng con bơ vơ”.
![]() |
Chồng mất, ba mẹ con chị Thương chìm trong tuyệt vọng. |
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nằm lọt thỏm giữa những tán cây gần cánh đồng thuộc Đội 7, thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong (Quảng Trị) là nơi ở của 3 mẹ con chị Trần Thị Thương (38 tuổi). Căn nhà ấy là nơi sinh sống của 3 thế hệ, vừa trải qua cú sốc lớn nhất đời.
Anh Võ Văn Hà (ba của 2 em Phong và Lan) - trụ cột duy nhất của gia đình vừa qua đời vì căn bệnh ung thư máu quái ác, khi mới 40 tuổi.
Anh Hà là người hiền lành, chịu thương chịu khó làm lụng để nuôi vợ, con và cha mẹ già. Thế nhưng, số phận thật trớ trêu đã đẩy anh lâm vào cảnh bệnh tật, rồi mất đột ngột không một lời trăng trối.
![]() |
Hai anh em mới lớn đã lâm vào cảnh mồ côi. |
Chị Trần Thị Thương nghẹn ngào: “Từ trước đến giờ anh đều làm việc quần quật, không ngơi nghỉ. Nhưng rồi một ngày, khi đang đi làm về, anh thấy mệt và sốt cao. Tôi đưa anh vào bệnh viện Triệu Hải (Quảng Trị) kiểm tra thì bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư máu. Nghe tin như sét đánh ngang tai, nhưng nghĩ bụng “còn nước còn tát”, tôi tiếp tục đưa anh vào bệnh viện Trung ương Huế. Lần này, bác sĩ thông báo bệnh của anh đã rất nặng. Điều trị được 4 ngày thì anh trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại vợ con trong hoảng loạn, túng quẫn và nước mắt”.
![]() |
Mỗi ngày, hai anh em đều lặng lẽ đến bên bàn thờ ba mà khóc. |
Ngày chồng ngã bệnh, chị Thương vét sạch túi cũng chỉ vỏn vẹn một triệu đồng. Nghe tin ba ốm, cháu Phong vội đi vay mượn khắp nơi, gom được 2 triệu đồng mang về dúi vào tay mẹ bảo: “Mẹ cầm đi mà chữa bệnh cho ba...”. Nhưng đã quá muộn, số tiền em gom được cũng không đủ cứu ba khỏi tử thần.
Anh Hà ra đi để lại người cha già 74 tuổi bị ung thư phổi và cuống họng chưa biết cầm cự bao lâu.
Càng cay đắng, người chị gái của anh Hà nay 44 tuổi, bị tàn tật từ nhỏ. Hiện chỉ nằm một chỗ, không tự đi lại, sinh hoạt được. Người mẹ già cũng bị bệnh tim nhiều năm nay.
![]() |
Mẹ chồng chị Thương hiện già yếu, lại mắc bệnh tim. |
Gia đình chị Thương không có nhà riêng, cả nhà sống chung với ông bà nội trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Chồng mất, giờ chỉ còn mỗi chị Thương cầm cự, chống chọi chăm sóc cha mẹ già và các con còn nhỏ.
![]() |
Người chị gái của anh Hà bị tàn tật, nằm một chỗ. |
Giờ đây, chị Thương tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy mỗi sáng, gắng gượng đi làm thuê để giữ bữa cơm có rau, có cháo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
Nhưng nhìn con đứng trước bàn thờ ba khóc nghẹn, chị bảo: “Có lúc tôi muốn ngã quỵ mà không được, vì còn hai đứa nhỏ, vì mẹ chồng bệnh, vì chị chồng tật nguyền, vì ông nội đang chờ từng ngày sống thêm… Giờ tôi không còn khóc nổi nữa, chỉ mong còn sức khỏe để nuôi con”.
![]() |
|
Khi không còn cha ở bên chăm sóc, rồi đây con đường học tập của hai anh em mồ côi Phong và Lan trở nên gập ghềnh hơn, có thể có nguy cơ đứt đoạn.
Mọi sự giúp đỡ cháu Võ Thị Phương Lan xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT42 |
Tác giả: Đăng Đức
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn