Nhân ái

2 cảnh đời đáng thương

Đó là cảnh khó khăn của người đàn bà khiếm thị Neàng Vong (77 tuổi, ấp Soài Chek, xã An Cư, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và cảnh đau bệnh, túng quẫn của gia đình ông Huỳnh Văn Tám (ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung, TX. Tịnh Biên). Cả 2 hoàn cảnh rất cần sự quan tâm, tương trợ từ cộng đồng.

Phải chạy men theo con đường gấp khúc, quanh co qua mấy thửa ruộng, chúng tôi mới tới được nhà bà Neàng Vong. Căn nhà nhỏ bằng mái tole nằm chơi vơi trên khoảng đất trống, bên trong nhà chỉ có mỗi bà cụ với đôi mắt đờ đẫn, nằm một mình trên chiếc giường tre.

Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Soài Chek Ngô Thị Huyền Trinh cho hay: “Bà Neàng Vong sinh ra trong gia đình rất khó khăn, không may bị mù từ nhỏ. Khi cha mẹ lần lượt qua đời, bà phải sống cảnh một thân một mình, mò mẫm để tự chăm lo cuộc sống. Tuy bà vẫn còn người em trai ở gần nhà, nhưng hoàn cảnh rất khó khăn. Chỉ với nghề trèo hái thốt nốt thuê mà phải gồng gánh cả gia đình vợ con".

Bà Neàng Vong

Hàng ngày, bà Neàng Vong phải tự vận động để sinh hoạt, mò mẫm tự nấu cơm, có hôm bị lửa than bắn văng ra làm bỏng cả tay. Hàng xóm thương tình qua phụ giúp hay có nấu sẵn món gì mang qua san sẻ. Cô em dâu gần đó sau buổi lao động, có thời gian mới qua phụ một tay.

"Biết được hoàn cảnh khuyết tật, đơn chiếc, địa phương thường xuyên quan tâm nhưng khả năng chỉ giúp được chút ít. Chúng tôi rất mong có thêm những tấm lòng nhân ái, cùng sẻ chia giúp đỡ bà Neàng Vong, phần nào vơi bớt đời sống cơ cực" - chị Trinh chia sẻ.

Rời xã An Cư, chúng tôi tìm đến ấp Vĩnh Lâm (xã Vĩnh Trung) để ghé thăm gia đình vợ chồng ông Huỳnh Văn Tám (63 tuổi) và bà Trần Thị Cẩm Lời (65 tuổi). "Ngày trước, tôi là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Lâm kiêm công tác dân số và trẻ em. Tận tụy với công việc hơn 20 năm, đến lúc sức khỏe ngày càng suy yếu, người hay mệt mỏi nên tôi xin nghỉ việc cách đây 1 năm. Mấy tháng trước, do đau nhức nhiều, tôi đi khám ở bệnh viện mới hay mình mang nhiều chứng bệnh, như: Thoái hóa khớp, viêm dạ dày, tim thiếu máu cục bộ mạn" - bà Lời chia sẻ.

Ông Tám và bà Lời

Ông Huỳnh Văn Tám (chồng bà Lời) cho hay, lúc còn khỏe mạnh, bản thân chăm chỉ mưu sinh, đến khi tuổi cao không thể làm gì ra tiền. Hơn 2 năm nay, các căn bệnh lần lượt "ghé thăm", đi khám cùng vợ ông mới hay mình bị nhồi máu cơ tim, bệnh tim do tăng huyết áp, bệnh viêm cơ tim ; phải mua thuốc uống theo toa của bác sĩ, tốn kém vài triệu đồng mỗi tháng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Trung Neàng Khôl thông tin: “Hoàn cảnh của chú Tám và cô Lời rất đáng thương. Cả 2 người đều trong cảnh đau bệnh, thiếu tiền mua thuốc và sinh hoạt mỗi ngày. Ông bà có 2 người con, nhưng con gái lấy chồng xa đời sống rất khó khăn, còn người con trai đang tìm việc làm ở Bình Dương nên chưa thể chăm lo cha mẹ.

Lúc này, vợ chồng cô Lời chỉ còn biết nương tựa vào tình thương của lối xóm. Mỗi dịp lễ, Tết hay có quà của nhà hảo tâm, quà tặng cho cán bộ phụ nữ, chúng tôi mang đến san sẻ. Tuy nhiên, những phần gạo, quà chỉ mới có thể giúp gia đình có bữa ăn hàng ngày, còn tiền thuốc điều trị bệnh cần sự chia sẻ từ cộng đồng”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

Tác giả: NGỌC GIANG

Nguồn tin: Báo An Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP